Quote:
Bé vẹm hòn thiến de facto ngô ngố này vẫn còn tức hehee.... |
Quote:
Nói vậy chẳng khác nào bảo rằng vì tao còn sống nên tao phải ráng đi làm điếm, kẻo không mai mốt chết đi thì sẽ không còn cơ hội làm điếm nữa! Ăn nói phải nhìn trước sau rồi hẵng nói, phun đại ra bậy bạ vậy sao được? Chuyện bán nón không có liên quan đến việc sống chết của bà Melania, vẹm hòn thiến de facto hồi nhỏ bú cái gì của đứa nào đút vô miệng mà giờ này đem nhập dính cục 2 chuyện đó lại vậy? Bà Melania bán nón giá đó là do Trump đã từng làm tổng thống. Trump mà chưa hề là tổng thống thì nón đó không có giá trị gì cả. BIẾT CHƯA ĐỒ NGU? |
Quote:
|
Quote:
Bé giận quá mất khôn liền rồi nhé ..ai mà đần như trọng lú so sánh kiểu lúc còn sống bán 1 món hàng cá nhân (như cái nón) với sự nguời mẹ của cu li nằm ngữa ra đó đi mời gọi bán con "tòng thị phóng" cho mấy John chứ hả !!!... ngu như thế có hiểu chưa ? Vậy mà cũng cố xin có phần ba xí ba tú trong này là sao vậy cà? tội nghiệp thay ..tội thay ..:animated-laughing-i:animated-laughing-i |
Thiệt là tội nghiệp cho bé cu li trong này khoái diễn tuồng kiểu "việt tân" :
1) Ăn nói cả hạch cà đuội hỏng giấu diếm nổi sự có nét đam mê cuồng Búa liềm . 2) Vậy mà cũng ráng diễn tùồng ăn cuớp la làng thật to thật bự kẻ khác là "vẹm" .. Tội nghiệp thay ...tội nghiệp thay ...:animated-laughing-i:animated-laughing-i |
CHDDR :
Qúy vị độc giả trong này khi đọc những bài ba xí ba tú của bé cu li , có cảm thấy bé là thứ nào? loại nào không vậy ? Riêng bản thân tui thì thấy ra ngay là loại phi công ngủ Nguyễn thành trung liền hà ..:animated-laughing-i:animated-laughing-i |
Quote:
Đừng có ngu nữa, những bài cũ không có ai thèm đọc cả, đừng có mất công lạy lục xin thiên hạ vô cứu mạng. Nếu yếu thì đừng có ra gió, đụng ai cũng chửi bới chụp nón loạn xạ, đến lúc bị kê vô mặt thì chữ xanh chữ đỏ viết tiếng Việt trật banh chành mà cũng ráng xin đồng đảng vô giúp. Chịu không nổi thì khóc đi cho bớt đau. Sau đó thì nhớ về ăn học lại cho đàng hoàng đứng đắn. Hồi nhỏ mẹ không cho đi học hả? CHỮ ANH THÌ DỐT ĐẶC CÁN MAI chữ nào trật chữ nấy. CHỮ VIỆT THÌ BANH CHÀNH CHÍNH TẢ hỏi ngã như đứa nhỏ bị trùm tã lên đầu không biết làm sao viết cho xong. Vừa dở vừa ngu mà cứ tưởng viết chữ lớn lên là CÓ Ý NGHĨA lắm! Óc bò hahaaaa.... |
Quote:
mà chưa đủ trình độ hiểu rằng : Khi mở một câu hỏi cho độc giả của forum không có nghĩa là "lạy lục xin thiên hạ" này nọ... mà là đang nhéo đùm Dái chó ,cho chó nhảo vô sủa bự tiếp để forum ăn khách một cách sống động câu views chớ ...ngu như thế mà cứ ú a ú ớ hoài ...chán.:animated-laughing-i Còn nữa, xài chữ bự, chữ lớn, chữ xanh đỏ cho em nhỏ như cu li mê ... là quyền tự do của nguời xài nhé ... khi webmaster đã cho phép rồi nhé ... nói chuyện ra là thấy ngu chả biết xài quyền tự do khi chủ web cho phép ... De facto : Trên forum nói chuyện dở như hạch, chả logic đầy chất bị chế độ 1-SVPK nhồi sọ mới đi qua bài đem "mẹ & cha" của thiên hạ ra nói nhé ...tôi nhớ có 1 forum kia có 1 tên chính quy 1-SVPK nói chuyện lý sự dở ẹt quá ..đành phải đem con gái của đối tuợng ra đòi hảm hiếp nữa kìa ..... Cái thứ ngu bị ảnh hưỡng gaió dục 1-SVPK là ở chổ nào ? Là ở chổ bí lù rồi thì đem thân nhân bà con có cùng huyết thống với đối tuợng ra nói mà tránh nói vấn đề ? Giả sử đối tuợng áp dụng cùng 1 thuyết " “dĩ độc trị độc" đem cháu chít của đối phuơng ra đòi hảm hiếp hàng loạt thì sao đây ? |
All times are GMT. The time now is 02:48. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.