Melania Trump bị chế giễu vì bán chiếc mũ của mình với giá 250 nghìn đô la
Một nữ quan chức Mỹ chế nhạo vợ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì bà Melania Trump đã bán chiếc mũ đội đầu của chính mình với giá hàng triệu rúp.
Không phù hợp với nghi thức của đệ nhất phu nhân
Theo ấn phẩm, Melania đã đưa ra đấu giá chiếc mũ rộng vành màu trắng mà cô đội trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Ngoài ra, Trump quyết định bán hai bức chân dung của cô trong phụ kiện được mô tả. Giá của cả bộ có chữ ký của cựu đệ nhất phu nhân là 250 nghìn đô la.
Theo cựu nhân viên Nhà Trắng và nhà văn Kate Andersen Brower, việc bán chiếc mũ đội đầu khẳng định quan điểm rằng "Dòng họ nhà Trump luôn kiếm tiền một cách không biết xấu hổ, và Melania tiếp tục chứng minh rằng cô ấy đúng là một Trump từ trong máu".
“Điều này không bình thường, không thích hợp. Cô ấy đang cố gắng kiếm tiền nhờ vai trò mà chồng đã giao cho. Khi Melania là đệ nhất phu nhân, tôi nghĩ cô ấy bị điếc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Bây giờ thì tôi thấy cô ấy biết chắc mọi thứ, chỉ là mặc kệ mà thôi. Không thể có chuyện cô ấy đến buổi đấu giá mà không biết việc bán những món đồ từ các chuyến thăm cấp nhà nước là trơ trẽn như thế nào'''.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỹ Lyndon Baines Johnson, Mark Updegrove, giải thích rằng Trump có quyền bán chiếc mũ, nhưng điều này không phù hợp với hành vi của các đệ nhất phu nhân trước đây, họ thường tặng những món đồ tương tự cho các kho lưu trữ quốc gia và thư viện tổng thống vì lợi ích bảo tồn lịch sử của người dân Hoa Kỳ.
Người dùng Twitter cũng chế giễu hành vi của Melania Trump.
“Không có gì trên thế giới này mà Trump không làm để kiếm tiền một cách nhanh chóng". "Điều đó thật quyến rũ. Melania đang bán kho trữ đồ", "Tôi vừa kiểm tra và phát hiện ra rằng linh hồn của bạn đã được bán rồi".
ĐM , bọn Hán Nô sủa mướn, sao không hỏi thằng con hoang Hunter Bi Đần bán bức tranh vẻ như con thiêu thân nít bán 500000 dollsrs chúng bây cám hết. Bán đấu giá đẻ từ thiện, còn thằng hunter Bỏ túi.
Một nữ quan chức Mỹ chế nhạo vợ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì bà Melania Trump đã bán chiếc mũ đội đầu của chính mình với giá hàng triệu rúp.
chuyện thiên hạ đi ganh tức ghen tỵ, vậy con mụ quan chức này đem nón cái quần slip và chử ký của nó ra bán coi có ai mua không ? đúng là bọn lừa dân chửi, tại sao con gái của tên tt thứ 44 hút hàng trắng thì tại sao không có cái đám lừa nào lên tiếng ?
The Following 2 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
Nực cười cho cái cảnh con người không thể phân biệt, cân nhắc được việc nào, để đừng tự vả vào mặt mình trước bàn dân thiên hạ chỉ vì không thể che giấu cái tính moi móc những chuyện bé con con.
Phần trăm đúng sai mình không biết, vì không thể tìm ra nguồn nào thông tin nào khác để kiểm chứng cái trò thậm thụt nằm đước gầm giường thiên hạ kể chuyện nhau nghe.
Chồng hại cho các cuồng đói thảm, ngày nào cũng ngáp ngáp than khóc xăng với dầu.
Còn vợ lợi dụng chức cũ gian lận của chồng, đem gán vô hàng hóa bán lấy tiền.
Lúc Trump còn là TT thì đó cũng là giai đoạn tủi nhục của bã, thấy chồng thì như khỉ múa rối, thiên hạ thuận tay moi bã ra khinh khi là ít học...
Từng ngày như vậy mặt bã đen thùi lùi, đến khi bị đá ra thì bã nhanh chân chịu rút lui liền.
Trong khi đó thì Trump cứ đòi chui xuống bunker ghì chân bàn ở lại, phải chờ đến lúc Obama hăm dọa cho lính vô còng đầu lôi ra thì Trump mới cụp đuôi.
Ú a ú ớ y như huỳền thoại Đồng vẫu liếm dái hồ chi minh để hòi ý kiến co nên ký cái công hàm công nhận cai luởi bò 9 đoạn của tụi 5-SVPK không ?
Buồn cuời khi xài chữ "lợi dụng" .
Vảnh lỗ tai Lừa mà nghe nhé:
- "lợi dụng" là khi nào còn tại vị ..còn lên voi , còn có quyền trong tay mới xài chữ "lợi dụng" nhé ...
Chờ đã té ngựa , đã thất thế, đã xuống chó rồi thì "lợi dụng" cai quái gì đây ?
Cái tên Hunter Biden mới là "lợi dụng" có tía gian lận bầu cử tại vị chức POTUS ngon lành bán tranh với giá cắt cổ kìa ....
Còn nữa hãy vảnh lỗ tai Lừa mà nghe nhé :
Nuớc Mỹ từ xưa tới nay đã có 1 truyền thống hay tập tục bán đấu giá những đồ vật cá nhân của những ai có tiếng tăm ...đã mất ...nhé...
chúng tỏ 1 khiá cạnh khi nguời đó còn sống đồ cá nhân của họ chả có giá trị gì (phải chờ cho chết bán mới có giá trị ) hoặc không có quyền quyết định giá trị món hàng cá nhân mình như ý mình ...
Melania Trump muốn sữa đổi cái thói quen tập tục "bán đồ cá nhân của nguời qua đời" ( như thiên hạ rủ nhau đấu giá bán cái đôi giày , chiếc găng kiêm tuyến của Micheal Jackson sau khi him chết queo) bằng cách bán đồ cá nhân lúc còn sống chứng tỏ mình có quyền hành trong tay lúc còn sống muốn bán đồ cá nhân với giá nào tuỳ theo ý mình ...Nhất là bán lúc thất thế "chồng mình bị té ngựa" thì làm sao mang tiếng nhơ nhuốt so với tên Hunter biden lợi dụng Tía lú lẩn của him đang tại vị POTUS bán tranh vẽ kiếm sống chứ ..như 1 thứ trần minh khố chuối lợi dụng Tía của him làm đang làm " bí thư thành uỷ" gì đó bán cái khố chuối của mình nhé....
Bọn "chó" và "đàn bà" mà tụi Mỹ đem gộp chúng nó lại để gọi chung là đám bitches thì chúng là vậy đó.
Ngày đêm chúng moi móc đồ trong người của đàn bà để diễu cợt, chuyện bà PELOSI, KAMALA HARRIS, MICHELLE OBAMA.
Thiệt ra mình nên đè bọn đàn bà có quốc tịch 1-SVPK như con mẹ tòng thị phóng nằm trong bộ chính trị của nuớc VC ra chế diểu thay vì chế diểu bọn đàn bà có quốc tịch US .
Cái hay của Melania Trump trong vụ này là ở chổ nào ?
- Là ở chổ dám cạch mặt bọn bán đấu giá Mỹ ở chổ giả nhân giả nghĩa :
Hể thấy đồ cá nhân của nguời nổi tiếng đã chết queo rồi , thì đem nâng giá làm như NHỚ NHUNG KIỂU "khóc mướn" trong đám tang đến nguời đà KHUẤT VẬY ĐÓ ..
Mẹ kiếp , lúc Van Gogh còn sinh thời sống nhăn răng sa cơ thất thế nghèo đói thấy mẹ ... ..vv , chả 1 thằng nào hay 1 con nào có lòng từ Tâm bỏ $$$ ra mua tranh làm phuớc cho him cả ...vậy mà sau nhiều năm him mất rồi thì thiên hạ lại làm trò "giả nhân giả nghĩa" mua với giá cao làm phuớc là sao ?
Melania Trump chỉ muốn thử test :
- Đó, tao còn sống nhăn răng nè bây,.... Chúng bây mua cái nón tao với giá nào , thử làm cho tao coi đi ...đừng để tao chết queo đi .. thì nâng giá cái nón tao đội y như nâng giá mấy cái bức tranh của Van Gogh nhé bây ...
Thiệt là tụi nghiệp cho bầy đàn media bọn đảng con Lừa Mỹ hết đề tài rồi đi kiếm đề tài "Melania Trump bán nón" để gở bài cào ...he....he.he.he...
Khi ở chổ thất thế bán đồ đạt cá nhân hay trong nhà là sự tự nhiên, bình thường nhé ..
Còn khi thịnh thế như thằng Hunter bí đần có tía làm POTUS đi bán đồ tranh vẽ dở ẹt với giá "trên trời" mới là lợi dụng chức Tía xin xỏ ân huệ dư luận bố thí qua dạng tham nhũng đút lót nhé.
Thiệt ra ván bài Melania Trump đang đi chính là ván bài các cha mẹ muốn thử test lòng các con cái của mình "có Hiếu" trong tâm cở nào mà thôi :
- Đó, tao còn sống nhăn răng nè bây,.... Chúng bây muốn có hiếu thì thử làm cái gì thực tế cho tao coi đi ...đừng để sau khi tao chết queo đi .. thì đừng làm đình đám tang bự tù dù y như diễn tuồng giả nhân giả nghĩa "có Hiếu" nhiều lắm .... với tao nhé bây ...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.