VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Suýt chết vì đi cắt tóc ở tiệm, người đàn ông được bồi thường hơn 3 tỷ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1270459)

troopy 08-20-2019 08:08

Suýt chết vì đi cắt tóc ở tiệm, người đàn ông được bồi thường hơn 3 tỷ
 
1 Attachment(s)
Dave Tyler ở Brighton (Anh) đi cắt tóc khi thấy mái tóc quá dài ở Headmasters Salon. Không ngờ sau đó anh bị đột quỵ suýt chết.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1566288072

Khi Tyler được các nhân viên trong tiệm gội đầu trước, mọi thao tác gội đầu không có gì khác biệt, anh được nằm ngửa trên một chiếc ghế dài, cổ ngửa ra phía sau. Tyler không cảm thấy có bất kỳ sự khác biệt nào xảy ra ngoại trừ mình có được mái tóc mới sạch sẽ, thơm tho.

Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, anh bổng nhiên cảm thấy toàn bộ c*ơ t*h*ể của mình bị tê cứng, trong khi chờ xe cứu thương tới thì mắt anh bắt đầu nhắm tịt lại, bụng cồn cào và muốn nôn ra. Càng tệ hơn khi anh cố gắng uống một chút nước để giúp bản thân tỉnh táo lại nhưng anh không thể nuốt được, đồng thời lúc đó cũng không thể nôn ra nên chất nôn lại trào ngược vào phổi khiến anh bị viêm phổi.

Tyler được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ nhận ra rằng anh đang bị đột quỵ. Khi được cấp cứu và c*ơ t*h*ể đã ổn định lại, một bác sĩ đã hỏi anh câu hỏi rất bất thường: "Có phải anh vừa mới hớt tóc đúng không".

Các bác sĩ nói với Tyler rằng anh đã phải chịu một cục m*á*u đông sau khi đi hớt tóc. Cục m*á*u đông này đã vỡ ra 2 ngày sau đó gây ra đột quỵ, nó còn được gọi là hội chứng tủy bên.

Nhưng làm thế nào mà việc gội đầu có thể dẫn đến cục m*á*u đông c*h*ế*t người. Các chuyên gia y tế tin rằng khi một người nằm trên giường gội đầu, họ có thể đã hạ thấp động mạch chính chạy từ cột sống lên não. Động mạch có thể bị chặn hoặc thậm chí bị tách rời bởi chuyển động này, dẫn đến hình thành cục m*á*u đông c*ắ*t đứt nguồn cung cấp m*á*u cho não.

Tyler chia sẻ với trang Daily Mail: "Tôi sẽ không bao giờ lái xe nữa vì bây giờ mắt của tôi lúc nào cũng mờ mờ". Sau khoảng thời gian di chuyển bằng xe lăn, bây giờ anh phải sử dụng gậy để tự đứng vững khi đi.

Do hậu quả tai hại của cục m*á*u đông, Tyler đã kiện tiệm Headmasters và được bồi thường 140.000 USD (khoảng 3 tỷ 2 VNĐ), các nhân viên của tiệm hớt tóc này đã không sử dụng đệm đặt dưới cổ để ngăn sự chèn ép của động mạch.

VietBF © sưu tầm

koorlie 08-20-2019 09:24

Quote:

Do hậu quả tai hại của cục m*á*u đông, Tyler đã kiện tiệm Headmasters và được bồi thường 140.000 USD (khoảng 3 tỷ 2 VNĐ), các nhân viên của tiệm hớt tóc này đã không sử dụng đệm đặt dưới cổ để ngăn sự chèn ép của động mạch.

VietBF © sưu tầm
Các cô hớt tóc gội đầu ở VN có bao giờ thấy đặt tấm "đệm" gì đâu!

Cũng may tui hay nóng máu nên khó bị cục máu đông.

Vả lại tuy họ không có để "đệm" ở dưới, nhưng lại có để "đùi".

Thì cũng êm êm không còn bị đông máu, nhưng bù lại thì không được hưởng 140000 USD.

Nhưng nói vậy thôi chứ ở đây mà đông máu thì đem về bắt uống nước đường phèn cho máu tan ra, sau 4 tiếng máu không tan thì đem đi chôn rồi huề, 140000 VND còn không có nói gì 140000 USD.


All times are GMT. The time now is 22:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02756 seconds with 8 queries