9/1
Tin Vietnam.- Thời gian gần đây, nhiều Facebook đã phải vào các hội nhóm hỗ trợ nhau mùa dịch ở Sài Gòn, Đồng Nai, và Bình Dương để tìm sự giúp đỡ vì không thể liên lạc được với người thân của mình sau khi bị đưa vào bệnh viện điều trị Covid-19. Họ cho biết, hiện tại họ không biết người thân của mình sống, chết ra sao sau khi nhập viện.
Liên quan đến sự việc này, một bác sĩ dấu tên làm ở bệnh viện Gia Định, Sài Gòn đang tham gia chống dịch ở bệnh viện dã chiến Thủ Đức cho biết, ai đã vào bệnh viện dã chiến thì phải cam kết không được chụp hình, quay phim để đưa tin về tình hình trong bệnh viện kể cả bác sĩ hay bệnh nhân. Nếu không làm theo thì sẽ bị truy tố. Vị bác sĩ này cho rằng, trong tuần này bệnh nhân đang điều trị Covid-19 sẽ chếtt rất nhiều, còn nhà cầm quyền công bố như thế nào là việc của họ. Do hiện tại nhóm y tế, và trang thiết bị y tế đã bị tràn ngập.

Bệnh viện dã chiến- Nguồn hình Facebook
Trên trang Facebook của bác sĩ Võ Xuân Sơn ngày 30 tháng 8 năm 2021, cho biết, bạn thân ông bị nhiễm dịch, và kèm theo một số bệnh, do có mối quan hệ tốt và kinh tế khá giả nên bệnh nhân được đưa vào một bệnh viện lớn. Nhưng khi vừa nhập viện, bệnh viện đã tịch thu ngay điện thoại của bệnh nhân khiến người thân ở bên ngoài hoảng loạn vì không thể liên lạc với bệnh nhân. Sau khi nhờ vả khắp nơi, người nhà mới liên lạc được với một nhân viên của bệnh viện và biết người thân của mình còn sống trong tình trạng thở oxygen.
Trước thực tế này, bác sĩ Sơn tuyên bố, nếu người thân ông không may bị nhiễm dịch thì ông sẽ không đưa vào bệnh viện. Và ông không biết vì sao bệnh viện lại phải thu điện thoại của người bệnh khi họ vẫn còn tỉnh táo?