» Breaking News | Tin Mới |
HÊN .... và ..... XUI
New Tab ↗
|

“Két!!!... Rầm!!!” - bà giáo bóp kịch phanh nhưng con Lead của bà vẫn bị tông vào chiếc Mercedes S650 đang dừng bên đường. Cửa xe mở, một gã trong xe lao ra hùng hổ. Thế nhưng, khi thấy bà giáo, gã khựng lại ngạc nhiên, rồi chuyển giọng: “Ơ… Con chào cô!”. Bà giáo còn đang ngác ngơ thì gã đó đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Hên, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh cá biệt, chuyên gia đội sổ của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm cá biệt nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con bị đuổi học vì ăn trộm xe đạp của anh chi lớp trên ạ!”. Như chợt nhớ ra, gã mở cốp xe, lấy ra hộp gì đó rất sang trọng, giọng lễ phép: “Cấp dưới biếu con chai rượu bổ, nhưng con nhiều rồi, uống không xuể, con tặng lại cô. Chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò đội sổ vội vã phóng con Mercedes S650 đi, bảo là đi dự hội nghị cán bộ tỉnh, chuẩn bị cho cái dự án gần nghìn tỉ…
Va chạm không nặng nhưng con Lead của bà giáo vẫn phải để lại ở tiệm cho thợ sửa, còn bà bắt xe ôm về. Tới nhà, bà giáo móc tiền ra trả, nhưng cậu xe ôm không lấy. Bà giáo còn đang ngác ngơ thì cậu xe ôm đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Xui, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, chuyên gia thủ khoa của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm xuất sắc nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con chuyển sang học trường chuyên ạ!”. Như chợt nhớ ra, cậu xe ôm mở điện thoại nhấn nút “hoàn tất chuyến xe”, giọng lễ phép: “Con tặng cô cuốc xe này ạ! Chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò xuất sắc vội vã phóng con Wave 110 đi, bảo là đang có khách đặt cuốc xe gần trăm nghìn…
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 35 Views |
35 Minutes Ago - by goodidea
|
ANH CHỒNG KHÔN NGOAN
New Tab ↗
|

Thằng em vợ đến nhà tôi chơi, hai anh em đang ngồi nói chuyện thì vợ tôi về. Vừa bước vào nhà, vợ hất hất mái tóc qua hai bên vai, hỏi:
- Em vừa làm kiểu tóc xoăn mới này! Anh thấy hợp không?
Tôi ngỡ ngàng:
- Trời ơi! Em để kiểu này hợp và trẻ quá! Nãy em vừa bước vào, anh cứ tưởng con bé sinh viên năm thứ nhất mới thuê phòng bên hàng xóm nó vào nhầm nhà.
Vợ nghe vậy thì tủm tỉm cười, rồi lấy xoài, lấy ổi ra gọt cho hai anh em ăn. Xong vợ bảo hai anh em cứ ngồi xem tivi, vợ chạy ù ra đầu ngõ mua con gà luộc với mấy lon bia về cho hai anh em lai rai.
Đợi lúc vợ tôi vừa đi khuất, thằng em vợ mới hỏi tôi bằng giọng thắc mắc:
- Gu thẩm mĩ của anh lạ nhỉ? Em thấy kiểu tóc ấy của chị không được đẹp lắm!
- Không phải là không được đẹp lắm, mà là như con dở hơi mới đúng!
- Vậy sao lúc nãy anh…?
- Anh đâu có ngu mà chê chị mày! Lỡ mồm chê một phát là khổ ngay: mặt chị mày sẽ hằm hằm, không nói năng gì, đóng cửa phòng cái rầm, rồi vào trong đó nằm lì. Và anh với mày sẽ phải hì hục đi cắm nước pha mì tôm, chứ lấy đâu ra xoài ngọt ổi thơm như thế này để mà đút vào mồm? Cũng sẽ chẳng có bia, có gà để mà lát nữa lai rai. Rồi sáng mai, chị mày sẽ phi ra quán cắt tóc, bắt chúng nó duỗi thẳng tóc ra để làm lại kiểu khác. Làm kiểu khác là sẽ tốn thêm tiền, mất thêm cả triệu bạc: bằng cả nửa tháng lương làm bục mặt của anh mày!
Ở đời, ai chả muốn được sống thật với lòng mình, được nói thẳng những điều mình nghĩ, để ngày ra đường hiên ngang với thiên hạ, đêm về nhà nằm ngủ gối kê cao, để khỏi cắn rứt lương tâm, để không hổ thẹn với lòng. Nhưng em ạ: “lương tâm không cắn rứt” đồng nghĩa với “mồm không có cái mà nhai”. Các cụ đã dạy cấm có sai: “Một sự nhịn là chín sự lành”. Nhưng chắc là ý các cụ muốn nói tới người ngoài thôi, chứ với vợ thì phải là sáu chín sự lành mới đúng!
Thằng em vợ tròn mắt, há hốc mồm nghe tôi nói như muốn nuốt từng lời. Cái ánh mắt nó sao mà ngây thơ, thánh thiện, hồn nhiên và trong veo đến thế: giống hệt ánh mắt tôi… lúc chưa lấy vợ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 39 Views |
37 Minutes Ago - by goodidea
|
Dự báo thời tiết 9/4/2026: Bắc Mỹ dịu mát, 10/4 châu Âu phân hóa, châu Á - Thái Bình Dương nóng lên rõ rệt
New Tab ↗
|
Ngày 9/4/2026, thời tiết tại nhiều khu vực trên thế giới cho thấy một bức tranh rất phân hóa. Bắc Mỹ nhìn chung mát đến dễ chịu, riêng miền Nam nước Mỹ ấm hơn rõ rệt; châu Âu chia làm hai mảng nóng lạnh khác nhau, Tây Âu ấm áp hơn hẳn Bắc Âu và Đông Âu; trong khi đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho ngày kế tiếp 10/4/2026 lại nghiêng mạnh về xu hướng nóng, đặc biệt ở Đông Nam Á, Trung Đông và miền Nam Việt Nam.
Dự báo thời tiết Bắc Mỹ ngày 9/4/2026
Bắc Mỹ ngày 9/4 có xu hướng khá dễ chịu ở bờ Tây, ấm dần tại Texas và Florida, trong khi vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vẫn còn lạnh hơn đáng kể. Los Angeles và San Diego giữ nền nhiệt ôn hòa, San Francisco mát hơn vì nhiều mây, Seattle sáng lạnh nhưng trưa chiều lên khá nhanh. Texas ấm, Florida ấm ẩm, còn New York và Washington DC vẫn mang cảm giác se lạnh đầu xuân. Chicago và Toronto mát hơn dự kiến, riêng Toronto có mưa rải rác nên nhiệt độ trung bình bị kéo xuống.

Los Angeles: 18,8°C
San Francisco: 14,8°C
San Diego: 18,0°C
Seattle: 10,0°C
Houston: 22,3°C
Dallas: 22,5°C
Miami: 23,9°C
Orlando: 20,8°C
New York: 6,2°C
Washington DC: 10,5°C
Chicago: 14,9°C
Toronto: 10,8°C
Dự báo thời tiết châu Âu ngày 9/4/2026
Châu Âu ngày 9/4/2026 hiện ra như một tấm bản đồ thời tiết chia đôi. Paris, London, Zurich và Amsterdam khá ấm, riêng Paris lên nhiệt độ rất cao so với đầu tháng 4 và còn kèm cảnh báo dông. Trái lại, Copenhagen, Stockholm, Helsinki và Warsaw lạnh hơn nhiều, mang sắc thái cuối đông đầu xuân. Oslo, Vienna và Budapest ở khoảng giữa, không quá rét nhưng cũng chưa thật ấm. Nói theo kiểu dân gian thì đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chỉ cách nhau vài giờ bay mà cảm giác thời tiết khác hẳn nhau.
Berlin: 9,4°C
Paris: 22,8°C
London: 15,5°C
Zurich: 19,9°C
Amsterdam: 17,9°C
Copenhagen: 6,9°C
Stockholm: 4,8°C
Oslo: 10,6°C
Helsinki: 3,1°C
Vienna: 12,1°C
Budapest: 11,2°C
Warsaw: 5,8°C
Dự báo thời tiết châu Á - Thái Bình Dương cho ngày 10/4/2026
Sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong ngày kế tiếp 10/4/2026, xu hướng chung là nóng hơn hẳn. Bắc Kinh và Thượng Hải ấm lên rõ, Hong Kong và Singapore ở mức nóng ẩm quen thuộc. Tokyo và Seoul dịu hơn nhưng có mưa từng lúc, còn Sydney lại nóng bất ngờ so với mặt bằng tháng 4 ở Nam bán cầu. Melbourne dễ chịu hơn Sydney rất nhiều. Dubai và Doha tiếp tục nắng nóng khô. Đáng chú ý nhất là Hà Nội và Sài Gòn đều ở mức nhiệt trung bình rất cao, cho thấy cảm giác oi bức sẽ khá rõ trong ngày.
Beijing: 17,1°C
Shanghai: 20,2°C
Hongkong: 26,5°C
Singapore: 28,3°C
Tokyo: 17,8°C
Seoul: 12,0°C
Sydney: 26,1°C
Melbourne: 16,6°C
Dubai: 26,5°C
Doha: 24,2°C
Hanoi: 30,6°C
Saigon: 30,1°C
Nhóm thành phố mát nhất trong danh sách là Helsinki, Stockholm, Warsaw và New York; nhóm ấm vừa phải là Los Angeles, San Diego, London, Zurich, Tokyo, Melbourne; còn nhóm nóng nhất thuộc về Singapore, Hong Kong, Dubai, Doha, Hà Nội và Sài Gòn. Với riêng Việt Nam, nền nhiệt trên 30°C ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn cho thấy ngày 10/4 sẽ là một ngày khá oi, ra đường dễ cảm nhận rõ cái nóng ngay từ cuối buổi sáng.
|
|
0 Replies | 11 Views |
37 Minutes Ago - by Gibbs
|
“Hành tinh cấm” xuất hiện dấu hiệu làm giới khoa học bối rối
New Tab ↗
|
Kính viễn vọng không gian James Webb đã tiết lộ những đặc điểm gây sốc trong bầu khí quyển "hành tinh cấm" TOI-5205 b.
Theo NASA, "hành tinh cấm" TOI-5205 b là một hành tinh khí khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ mang tên TOI-5205, nằm cách Trái Đất khoảng 283 năm ánh sáng trong chòm sao Hồ Ly (Vulpecula).
Hành tinh này có kích thước khoảng 1,03 lần và khối lượng khoảng 1,08 lần Sao Mộc, mất 1,6 ngày để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh sao mẹ và chỉ nằm cách sao mẹ 0,0199 AU (đơn vị thiên văn, 1 AU bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời).
Nó bị gọi là "hành tinh cấm" bởi theo các lý thuyết được chấp nhận rộng rãi, ngôi sao mẹ bé nhỏ TOI-5205 không thể sinh ra một hành tinh lớn và nằm gần mình.
Mới đây, dữ liệu từ máy phổ ký cận hồng ngoại NIRSpec trên kính viễn vọng không gian James Webb tiếp tục tiết lộ thêm những chi tiết gây sốc về bầu khí quyển TOI-5205 b.

"Hành tinh cấm" TOI-5205 b quay quanh ngôi sao lùn đỏ nhỏ bé - Ảnh: VIỆN KHOA HỌC CARNEGIE
Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Caleb Cañas từ Trung tâm Du hành không gian Goddard của NASA đã sử dụng dữ liệu từ NIRSpec để mô tả đặc điểm khí quyển của TOI-5205 b và phát hiện bầu khí quyển của nó nghèo kim loại một cách khó tin, thậm chí nghèo hơn cả sao mẹ.
Ngoài ra, các quan sát quá cảnh đã tiết lộ sự hiện diện của khí metan và hydro sunfua trong khí quyển của "hành tinh cấm".
Đó là điều bất thường đối với một hành tinh khí khổng lồ. Thông thường, các thế giới có kích thước tương đương Sao Mộc thường sở hữu hàm lượng nguyên tố nặng phong phú, được bồi tụ trong quá trình hình thành.
Để giải thích nghịch lý "hành tinh cấm", họ đã xây dựng các mô hình mô phỏng "nội thất" của nó. Kết quả cho thấy toàn bộ cấu trúc của TOI-5205 b thực chất có độ kim loại cao gấp 100 lần so với những gì quan sát được ở lớp khí quyển bên ngoài.
Tiến sĩ Shubham Kanodia từ Viện Khoa học Carnegie (Mỹ), đồng tác giả, giải thích: “Sự chênh lệch này gợi ý rằng các nguyên tố nặng đã di chuyển vào sâu trong lõi trong quá trình hành tinh hình thành".
Các lớp của hành tinh và bầu khí quyển không hề có sự trộn lẫn, dẫn đến không khí giàu carbon nhưng cực kỳ nghèo oxy ở thế giới này.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Astronomical Journal, các phát hiện TOI-5205 b đã làm dấy lên những câu hỏi mới về cách những "hành tinh cấm" hình thành và tiến hóa, cũng như chứng minh rằng chúng ta hãy còn hiểu rất ít về "cuộc đời" của các hành tinh trong vũ trụ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 25 Views |
40 Minutes Ago - by goodidea
|
Bộ trưởng Hegseth: Mỹ đã thắng lớn và đạt được mọi mục tiêu đề ra tại Iran
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington đã giành được một chiến thắng quân sự mang tính quyết định trước Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại họp báo Lầu Năm Góc hôm 8-4 - Ảnh: AFP
“Sáng nay là một ngày trọng đại đối với hòa bình thế giới. Iran muốn điều đó xảy ra. Như vậy là quá đủ với họ rồi. Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ) là chiến thắng mang tính lịch sử và áp đảo trên chiến trường”, ông Hegseth phát biểu trong buổi họp báo sáng 8-4 (giờ Mỹ).
Bộ trưởng Hegseth cho hay Washington đã thành công phá hủy “một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới”, khi chỉ sử dụng chưa đến 10% năng lực tác chiến trong chưa đầy 40 ngày, theo Đài Al Jazeera.
Phía Mỹ cho rằng Iran đã không thể hiện được năng lực tự vệ. Do đó chiến dịch tấn công phối hợp mà Mỹ và Israel triển khai nhằm vào quốc gia Hồi giáo này “thực hiện đúng tiến độ tất cả các mục tiêu theo kế hoạch”.
Theo ông Hegseth, quân đội Mỹ vẫn “hiện diện” tại Trung Đông để đảm bảo Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, cũng như để giám sát kho uranium của nước này.
“Về uranium, chúng tôi đang theo dõi. Chúng tôi biết họ có gì, họ sẽ phải giao nộp, sau đó chúng tôi sẽ tiếp nhận. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ thu giữ”, người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu trong họp báo.
Trong buổi họp báo, ông Hegseth cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã “phá hủy hoàn toàn nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran”. Đây cũng là một trong những mục tiêu then chốt của Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết: “Hải quân Iran đã nằm dưới đáy biển… Iran không còn hệ thống phòng không… Chương trình tên lửa của họ về cơ bản đã bị phá hủy”.
“Chế độ mới này không còn lựa chọn và cũng không còn thời gian. Vì vậy họ phải đạt được một thỏa thuận. Họ hiểu rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với việc họ sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Hegseth nói thêm.
Cũng trong buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng chiến đấu tiếp nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.
"Chúng tôi hy vọng Iran sẽ lựa chọn một nền hòa bình lâu dài. Lệnh ngừng bắn chỉ là một sự tạm dừng. Lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng, nếu được lệnh hoặc được yêu cầu, sẽ nối lại các hoạt động chiến đấu với tốc độ và độ chính xác như chúng tôi đã thực hiện trong 38 ngày qua", ông Caine phát biểu.
Iran sẽ tiếp cận đàm phán hòa bình với Mỹ một cách thận trọng
Ngày 8-4, ông Ali Bahreini - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc - tuyên bố Iran sẽ tiếp cận các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ một cách thận trọng hơn nhiều so với các vòng đàm phán trước đó.
Theo ông Bahreini, cuộc xung đột vừa qua sẽ ảnh hưởng đến cơ chế pháp lý của eo biển Hormuz trong tương lai.
“Chúng tôi không đặt niềm tin vào bên kia. Các lực lượng quân sự của chúng tôi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ tham gia đàm phán để xem bên kia nghiêm túc đến đâu”, ông nói với Hãng tin Reuters.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 24 Views |
42 Minutes Ago - by goodidea
|
Camera trong xe lật tẩy lời khai của tài xế bắt cóc bé gái 7 tuổi
New Tab ↗
|
Hình ảnh Athena Strand, 7 tuổi, hoảng sợ quỳ gối trong xe ngay trước khi bị sát hại đã vạch trần lời biện hộ gian dối của tài xế Tanner Horner.
Sáng 7/4, công tố viên tại tòa án ở thành phố Fort Worth, bang Texas công bố hình ảnh cuối cùng của bé Athena ở trong xe giao hàng trước khi bị tài xế Tanner Horner, 34 tuổi, siết cổ và vứt xác xuống sông vào tháng 11/2022.
Tanner bất ngờ nhận tội giết người và bắt cóc nghiêm trọng ngay trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu. Theo thẩm phán, bồi thẩm đoàn sẽ có nhiệm vụ lắng nghe tất cả bằng chứng được trình bày trước tòa để quyết định xem tài xế này bị kết án tử hình hay tù chung thân không được ân xá.
Các công tố viên đã tiết lộ hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Athena còn sống và đang quỳ gối phía sau ghế lái của chiếc xe tải giao hàng vào ngày xảy ra vụ bắt cóc 30/11/2022. Tanner bình tĩnh lái xe và huýt sáo trong khi đứa trẻ đang hoảng sợ nhìn thẳng về phía trước - chi tiết mà các công tố viên cho rằng đã bác bỏ lời khai Tanner đưa ra trước cảnh sát.

Hình ảnh camera cho thấy Athena Strand ở trong xe tải của Tanner Horner. Ảnh: FOX4
Theo lệnh bắt, Tanner khai rằng đã túm lấy Athena và ném vào xe giao hàng trong lúc hoảng loạn sau khi vô tình lùi xe đâm vào cô bé bên ngoài nhà của bố Athena ở Paradise, Texas. Cô bé không bị thương nặng, nhưng Tanner được cho là đã giết người diệt khẩu vì lo sợ cô bé kể với bố về vụ tai nạn.
"Cô bé vẫn còn sống và không bị thương khi hắn đưa cô bé lên xe tải. Câu đầu tiên hắn nói khi túm cô bé lên và đưa vào xe là 'Đừng la hét, nếu không tao sẽ làm mày đau đấy'. Hắn nói điều này hai lần", công tố viên James Stainton nói với bồi thẩm đoàn, khẳng định lời khai của Tanner "hoàn toàn dối trá".
Tanner khai sát hại nạn nhân trong xe tải rồi vứt xác xuống sông cách nhà cô bé khoảng 16 km.
Cảnh sát truy tìm Tanner sau khi phát hiện hắn đã giao một gói hàng - hộp búp bê Barbie được gia đình mua làm quà Giáng sinh cho Athena - đến nhà cô bé ngay trước khi vụ mất tích xảy ra.
Tanner dẫn cảnh sát đến nơi vứt xác nạn nhân hai ngày sau khi mẹ kế của Athena trình báo mất tích.
Theo công tố viên, Athena đã chống cự kịch liệt, ADN của Tanner được tìm thấy dưới móng tay cô bé và nhiều nơi khác trên cơ thể.
Dù thừa nhận bằng chứng chống lại Tanner là "quá rõ ràng" và "kinh khủng", luật sư bào chữa nói với bồi thẩm đoàn rằng hắn mắc chứng tự kỷ và bị "nhiều bệnh tâm thần khác nhau". Phía bào chữa đề nghị mức án tù chung thân.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 27 Views |
44 Minutes Ago - by goodidea
|
Vụ 'bà lão bắn chết hàng xóm đến gõ cửa' gây phẫn nộ
New Tab ↗
|
Từ trong nhà, Susan Lorincz nổ súng bắn Ajike "AJ" Owens xuyên qua cánh cửa trước đang khóa, dù người phụ nữ hàng xóm không hề có ý định đột nhập.
Từ khi thuê căn nhà hai tầng trong khu phố tại Ocala (Florida), Susan Lorincz khét tiếng vì thường xuyên quấy rối, chửi bới và buông lời xúc phạm chủng tộc với đám trẻ hàng xóm.
Người phụ nữ này được cho là khó chịu với việc bọn trẻ da màu chơi đùa trên sân cỏ giữa các ngôi nhà. Hàng xóm cho biết bà ta thường quay video trẻ em chơi đùa, gọi chúng bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và những từ ngữ xúc phạm khác, chĩa súng vào chúng, báo cảnh sát vì tiếng ồn và hành vi xâm nhập trái phép.
Cảnh sát phản hồi các cuộc gọi của Susan với thái độ hoài nghi vì bà là cư dân duy nhất có những khiếu nại này. Trên thực tế, bọn trẻ không chơi trên đất của Susan mà đang chơi trong sân nhà hàng xóm kế bên. Người hàng xóm đó gọi bọn trẻ sang chơi và dạy đá bóng. Susan đã nhờ chủ nhà đặt biển "cấm xâm nhập" trên bãi cỏ nhà mình để phân chia khu vực giữa đất của bà và sân nhà hàng xóm.

Susan Lorincz thường xuyên gọi cảnh sát đến vì mâu thuẫn với lũ trẻ hàng xóm. Ảnh: Netflix
"Mọi người trong khu phố đều từng mâu thuẫn với người phụ nữ này vì những đứa trẻ", một cư dân nói với NBC News.
Tuy nhiên, Susan được cho là có mối quan hệ đặc biệt căng thẳng với Ajike "AJ" Owens và 4 đứa con của cô. Cảnh sát cho biết từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2023 đã nhận được ít nhất 6 cuộc gọi liên quan đến Susan và AJ.
Phát súng oan nghiệt
Tối 2/6/2023, các con của AJ chơi ở bãi cỏ gần nhà Susan. Theo New York Times, người phụ nữ 59 tuổi bắt đầu cãi nhau với bọn trẻ và ném một chiếc giày trượt patin vào con trai 10 tuổi của AJ, trúng ngón chân cậu bé. Susan cũng la lối và vung ô về phía bọn trẻ.
Sau đó, Susan gọi cảnh sát báo cáo rằng bọn trẻ đang xâm phạm đất đai của bà và một trong số chúng dọa đánh bà.
"Chúng la hét, gào thét, cư xử vô cùng khó chịu. Tôi đi ra và ném chiếc giày trượt patin sang phía bên kia, đứa trẻ nói sẽ đánh tôi vì làm vậy. Nó còn ăn nói hỗn xược với tôi. Tôi cảm thấy bị đe dọa ngay trong chính nhà mình", Susan nói về những đứa trẻ hàng xóm, theo đoạn băng ghi âm cuộc gọi 911.
Khi được hỏi cậu bé 10 tuổi có còn ở ngoài đó không, Susan trả lời: "Có vài đứa trẻ đang ở ngoài đó. Tôi lo sợ cho tính mạng của mình. Tôi rất sợ hãi". Điều phối viên cho biết cảnh sát sẽ đến ngay.
Trong khi đó, các con của AJ kể lại cho mẹ chuyện đã xảy ra. AJ cùng con trai 10 tuổi đến nhà Susan để làm rõ vụ việc. Bà mẹ da màu 35 tuổi gõ cửa nhiều lần và yêu cầu Susan ra ngoài nói chuyện. Bất ngờ, Susan bắn một phát súng xuyên qua cánh cửa đang khóa, trúng vào ngực AJ khiến cô tử vong. Con trai AJ đứng ngay cạnh mẹ.
Tranh cãi về quyền tự vệ của chủ nhà
Cộng đồng địa phương vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ sát hại AJ, sự phẫn nộ càng gia tăng khi Susan vẫn được tự do trong vài ngày sau án mạng.
Theo luật của bang Florida, cá nhân có quyền tự vệ bằng vũ lực nếu cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa. Do đó, nhà chức trách cần phải xác định "liệu việc sử dụng vũ lực gây chết người có chính đáng hay không trước khi tiến hành bắt giữ", theo lời cảnh sát trưởng hạt Marion Billy Woods.
Cuộc điều tra bao gồm phỏng vấn Susan, các con của AJ và những nhân chứng khác. Susan nói với nhà chức trách rằng hành động để tự vệ, cáo buộc AJ trước đó đã tấn công bà và đang cố phá cửa nhà bà trước khi xảy ra vụ nổ súng. "Tôi nghĩ cô ấy sẽ giết tôi", Susan nói với cảnh sát, liên tục khẳng định rằng đó không phải là hành động cố ý, có chủ đích.
Dù tự nhận là "người hàng xóm hoàn hảo", Susan cũng thừa nhận trong các cuộc thẩm vấn với cảnh sát rằng "đã dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc đối với trẻ em trong lúc tức giận và gọi trẻ em bằng những từ ngữ xúc phạm khác".
Qua điều tra, nhà chức trách xác định được rằng "hành động của Susan là không chính đáng theo luật pháp Florida".
Susan bị bắt vào ngày 7/6/2023 và bị buộc tội ngộ sát bằng súng, sơ suất gây hậu quả nghiêm trọng, hành hung và hai tội danh tấn công. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối từ gia đình AJ, Susan không bị buộc tội giết người.
Công tố viên cho biết trong một tuyên bố rằng "không đủ bằng chứng" để chứng minh các yếu tố cần thiết cho cáo buộc giết người.
Nổ súng vì tức giận hơn là sợ hãi
Phiên tòa xét xử Susan bắt đầu vào tháng 8/2024, chỉ kéo dài vài ngày. Trong suốt phiên tòa, các luật sư bào chữa lập luận rằng Susan hành động để tự vệ, cáo buộc AJ đã đập cửa và chửi bới, dọa giết, khiến bà hoảng sợ.
Tuy nhiên, bên công tố nhấn mạnh rằng AJ không mang vũ khí và cửa nhà Susan đã khóa. Sau hai giờ nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên Susan phạm tội ngộ sát.
"Vụ án này chính là lời nhắc nhở bi thảm về những hậu quả tàn khốc của bạo lực súng đạn. Những lựa chọn của bị cáo đã khiến bốn đứa trẻ mất mẹ - nỗi mất mát lớn mà chúng phải chịu suốt đời", công tố viên cho biết trong thông cáo báo chí.
Tháng 11/2024, Susan bị kết án 25 năm tù.
Tại phiên tòa tuyên án, bên bào chữa triệu tập người thân và bác sĩ ra làm chứng rằng Susan từng bị bạo hành khi còn nhỏ, lớn lên trong gia đình có tiền sử bệnh tâm thần và nghiện ngập, bản thân Susan cũng mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) do bị lạm dụng tình dục và các hình thức lạm dụng khác.
Tuy nhiên, thẩm phán Robert Hodges cho rằng quá khứ bị bạo hành của Susan không phải là yếu tố giảm nhẹ trong vụ án mà ông mô tả là "ngộ sát nghiêm trọng".
"Tôi thấy việc nổ súng là hoàn toàn không cần thiết. Trong trường hợp này, bà Susan Lorincz đang ở phía sau cánh cửa. Cánh cửa đã được khóa. Bà ấy đã gọi cho lực lượng cảnh sát. Họ đang trên đường đến. Bà ấy biết họ đang trên đường đến", thẩm phán nói.
Chỉ hai phút sau khi điều phối viên 911 thông báo cảnh sát đang đến hiện trường, Susan rút súng bắn chết AJ.
Thẩm phán khẳng định Susan đang ở vị trí tương đối an toàn, nhưng bằng lý do nào đó, bà ta đã vào phòng ngủ và tìm thấy một khẩu súng. Thay vì ở lại trong phòng và khóa thêm cửa, bà ta cầm súng quay trở lại, đứng trước cửa. "Vào thời điểm bắn xuyên qua cửa, bà ấy đang an toàn", thẩm phán nói.
"Những quyết định bà đưa ra không hợp lý", thẩm phán chủ tọa lập luận rằng Susan hành động vì tức giận hơn là sợ hãi.
Lần đầu tiên phát biểu trước tòa, Susan bày tỏ: "Tôi rất hối hận vì đã cướp đi sinh mạng của AJ. Tôi chưa bao giờ có ý định giết cô ấy".
Tuy nhiên, mẹ AJ cảm thấy lời xin lỗi của Susan tại phiên tuyên án không chân thành. "Bà ta chưa bao giờ thể hiện sự hối hận", mẹ nạn nhân nói với truyền thông.
Susan đang thụ án 25 năm tại Trại cải tạo Homestead ở Nam Florida, ngày ra tù dự kiến là 18/2/2048.
Trong cuộc phỏng vấn với đài WCJB vào tháng 9/2025, Susan cáo buộc rằng cả AJ và các con của cô đã dọa giết bà vào hôm đó. "Tôi đã rất sợ hãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại có thể xảy ra. Tôi không thể quay ngược thời gian, không thể thế chỗ cô ấy", Susan nói khi khẳng định không có ý định giết người.
Vụ án này được kể lại trong bộ phim tài liệu The Perfect Neighbor (2025), The Neighbor from Hell (2026).
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 38 Views |
45 Minutes Ago - by goodidea
|
Tỷ giá 9/4/2026
New Tab ↗
|
Ngày 9/4/2026, bức tranh tài chính trong và ngoài nước cho thấy một trạng thái rất đặc biệt: đồng USD trên thị trường tự do tại Việt Nam nhích lên trở lại, trong khi hệ thống ngân hàng vẫn giảm nhẹ; vàng miếng SJC sau cơn tăng sốc đã quay đầu lao dốc; giá vàng và bạc thế giới vẫn neo ở vùng rất cao; Bitcoin dao động quanh ngưỡng 71.000 USD; còn dầu thô, xăng và lãi suất tại Mỹ tiếp tục là những biến số khiến thị trường phải dõi mắt từng giờ.
Về tỷ giá, USD chợ đen sáng 9/4 được ghi nhận ở mức 26.734 đồng/USD mua vào và 26.854 đồng/USD bán ra. Trong khi đó, phía ngân hàng, Vietcombank niêm yết USD ở 26.107 đồng mua vào tiền mặt, 26.137 đồng mua vào chuyển khoản, và 26.357 đồng bán ra. Như vậy, nếu lấy mốc mua vào chợ đen so với mua vào tiền mặt của Vietcombank, mức chênh lệch là 627 đồng/USD; còn nếu so với mua vào chuyển khoản thì chênh 597 đồng/USD.

Trên thị trường vàng trong nước, vàng miếng SJC sáng 9/4 được niêm yết ở 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giảm rất mạnh sau khi thị trường vừa chứng kiến nhịp tăng dựng đứng trước đó. Chênh lệch mua – bán vẫn tới 4 triệu đồng/lượng, cho thấy biên độ rủi ro cho người lướt sóng ngắn hạn còn khá lớn.
Ở thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được Reuters ghi nhận quanh 4.715,45 USD/ounce, trong khi một nguồn thị trường khác trong buổi sáng tại Việt Nam ghi nhận vàng thế giới quanh 4.700 USD/ounce; nhìn chung, vàng vẫn đang đứng ở vùng cực cao dù đã hạ khỏi đỉnh ngắn hạn. Giá bạc thế giới cũng vẫn rất đắt, khoảng 73,87 USD/ounce.
Với tiền số, Bitcoin hiện ở quanh 71.126 USD/BTC theo dữ liệu thị trường thời điểm tra cứu; các bản tin cùng ngày cũng ghi nhận Bitcoin dao động xấp xỉ 70.900–71.000 USD, nghĩa là đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn đang cố giữ vùng 71.000 USD sau nhịp hồi trước đó.
Lãi suất căn bản tại Mỹ hiện vẫn được Cục Dự trữ Liên bang giữ trong vùng 3,50% đến 3,75%, theo quyết định tại cuộc họp tháng 3/2026 và có hiệu lực từ ngày 19/3. Đây vẫn là chiếc neo chính của toàn bộ mặt bằng lãi suất toàn cầu. Lãi suất vay mua nhà trả góp cố định 30 năm tại Mỹ hiện quanh 6,46%, theo khảo sát của Freddie Mac công bố đầu tháng 4. Còn lãi suất vay mua xe mới kỳ hạn 60 tháng tại Mỹ, theo khảo sát tuần của Bankrate, vào khoảng 7,00%.
Ở năng lượng, giá dầu thế giới sau cú rơi mạnh vì tin ngừng bắn đã bật tăng trở lại trong ngày 9/4. Reuters ghi nhận Brent khoảng 97,28 USD/thùng và WTI khoảng 97,55 USD/thùng; một số bản tin thị trường khác cùng ngày ghi nhận Brent và WTI còn có lúc tiến sát hoặc vượt ngưỡng 98 USD.
Giá xăng bán lẻ cũng vì thế mà bị đẩy lên cao ở nhiều nơi. Tại Mỹ, giá xăng thường trung bình ngày 9/4 theo AAA là 5,929 USD/gallon ở California, 3,868 USD/gallon ở Texas, và 4,128 USD/gallon ở Florida. Tại Canada, khu vực Toronto được GasWizard/CityNews ghi nhận khoảng 186,9 cent Canada/lít, tức khoảng 1,869 CAD/lít. Tại Paris, dữ liệu cập nhật tuần gần nhất cho thấy xăng Octane-95 ở mức khoảng 2,16 euro/lít. Với Berlin, dữ liệu city-average công khai trong lần tra cứu này không hiện đủ con số trung bình thành phố, nhưng một giá tham chiếu trực tiếp tại cây xăng TotalEnergies ở Berlin sáng 9/4 cho thấy Super E5 khoảng 2,15 euro/lít; nếu lấy bình quân toàn nước Đức theo cập nhật ngày 6/4 thì vào khoảng 2,18 euro/lít.
Còn ở thị trường chứng khoán Mỹ, phiên cuối cùng trước ngày 9/4 chứng kiến một cú bật rất mạnh. Dow Jones tăng lên 47.909,92 điểm, S&P 500 lên 6.782,81 điểm, còn Nasdaq Composite đạt 22.635,00 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan ngắn hạn sau thông tin đình chiến, dù phía sau đó vẫn là cả một đống mây đen: dầu cao, lạm phát nhấp nhổm, chiến sự chưa hẳn yên, và Fed vẫn chưa thể nới lỏng tay. “Sóng cả chưa qua, chớ vội buông chèo”, thị trường lúc này đúng là đi một bước phải ngó ba lần.
Tóm tắt số liệu:
USD chợ đen 9/4/2026: 26.734 mua vào – 26.854 bán ra.
USD Vietcombank: 26.107 mua tiền mặt – 26.137 mua chuyển khoản – 26.357 bán ra.
Chênh lệch mua vào chợ đen và mua vào Vietcombank: 627 đồng/USD so với tiền mặt; 597 đồng/USD so với chuyển khoản.
Vàng SJC: 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.
Vàng thế giới: khoảng 4.715,45 USD/ounce.
Bạc thế giới: khoảng 73,87 USD/ounce.
Bitcoin: khoảng 71.126 USD/BTC.
Lãi suất căn bản Mỹ: 3,50% – 3,75%.
Lãi suất vay mua nhà Mỹ 30 năm: 6,46%.
Lãi suất vay mua xe mới Mỹ 60 tháng: 7,00%.
WTI: khoảng 97,55 USD/thùng. Brent: khoảng 97,28 USD/thùng.
Xăng California: 5,929 USD/gallon. Texas: 3,868 USD/gallon. Florida: 4,128 USD/gallon.
Toronto: 186,9 cent Canada/lít.
Paris: khoảng 2,16 euro/lít.
Berlin: tham chiếu 2,15 euro/lít tại một cây xăng TotalEnergies ở Berlin sáng 9/4; bình quân toàn Đức khoảng 2,18 euro/lít.
Dow Jones: 47.909,92. S&P 500: 6.782,81. Nasdaq: 22.635,00.
|
|
0 Replies | 14 Views |
48 Minutes Ago - by Gibbs
|
Đoạt mạng người có mâu thuẫn rồi về nhà cố thủ
New Tab ↗
|
Nguyễn Hoàng Khánh sau khi dùng dao sát hại nam thanh niên vì mâu thuẫn đánh bóng chuyền, về nhà đóng cửa cố thủ, nhưng bị cảnh sát khống chế.
Ngày 9/4, Khánh, 26 tuổi, bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nam An
Theo điều tra, hai hôm trước, trong lúc đánh bóng chuyền, giữa Khánh và anh Thanh, 29 tuổi, ngụ cùng xã, phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.
Chiều hôm sau, khi anh Thanh đang ngồi trước nhà người quen xem tivi, Khánh bất ngờ chạy xe máy đến, cầm dao đâm vào cổ. Nạn nhân bị thương nặng, truy hô, nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
Sau khi gây án, Khánh chạy về nhà cố thủ. Lực lượng công an xã sau đó đến vận động, khống chế.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 22 Views |
48 Minutes Ago - by goodidea
|
Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo
New Tab ↗
|
Bị truy tố ở khung hình phạt 10-20 năm tù, song bà Nguyễn Thị Như Loan được VKS ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị tòa áp dụng án treo.
Ngày 9/4, phiên xét xử vụ sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất "vàng" tại 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TP HCM) bước vào phần tranh luận. Khu đất này thuộc quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, vụ án được xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.
Đại diện VKS sau khi trình bày quan điểm luận tội đã đề nghị tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trước đó, bà Loan bị truy tố theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Bà Nguyễn Thị Như Loan tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng
Hành vi và căn cứ giảm nhẹ
Theo VKS, bà Loan biết khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện để các cá nhân liên quan nhận chuyển nhượng dự án không qua thẩm định, đấu giá; sau đó nhận chuyển nhượng lại và bán cho đối tác, hưởng lợi gần 298 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Sai phạm được xác định xuất phát một phần từ nhận thức pháp luật hạn chế; bị cáo đã tích cực khắc phục phần lớn hậu quả và hợp tác trong quá trình tố tụng, nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.
Ngoài bà Loan, các bị cáo trong vụ án đều đã tự nguyện khắc phục thiệt hại, nhiều người nộp vượt nghĩa vụ hoặc nộp tiền dù không hưởng lợi. Các tình tiết như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu... cũng được VKS xem xét khi đề nghị mức án.
Trên cơ sở đó, cơ quan công tố đề nghị HĐXX áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới khung hoặc chuyển sang khung nhẹ hơn; trong đó bà Loan được đề nghị áp dụng khoản 2 điều này.
Nhiều bị cáo đối mặt mức án nặng
Trong vụ án, ông Lê Quang Thung (cựu Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị xác định là "khởi nguồn sai phạm", bị đề nghị tổng hợp 14-16 năm tù cho hai tội danh liên quan.
Hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bị đề nghị 8-10 năm tù.
Liên quan trách nhiệm quản lý, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bà Đào Thị Hương Lan (Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị 3-4 năm tù.
Các bị cáo còn lại đối mặt mức án từ án treo đến 5-6 năm tù.
Đã nộp lại hàng trăm tỷ đồng
Về trách nhiệm dân sự, VKS cho biết các bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả.
Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp hơn 234 tỷ đồng, còn phải tiếp tục nộp thêm để hoàn tất nghĩa vụ hơn 297 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị cáo phải hoàn trả trong vụ án là hơn 542 tỷ đồng.
Phần tài sản còn lại được đề nghị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 23 Views |
50 Minutes Ago - by goodidea
|
|