Đúng là đáng đời cho kẻ sát nhân máu lạnh. Đã gây tội còn cố ngoan cố đòi giảm án. Đây là một hình phạt thích đáng để cho bị cáo Sơn để hắn ý thức được sự nguy hiểm trong hành vi của mình.
Sơn cùng em họ của mình là Nguyễn Huỳnh Khương Duy cùng Tuấn đã đuổi theo anh H để trả thù do trước đó Sơn và Duy có mâu thuẫn và đánh nhau với anh này.
Khi đến phòng trọ của H (đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp), thì Duy ở ngoài giữ xe, Sơn và Tuấn xông tới tấn công H. Bị tấn công bất ngờ, H chạy vào nhà cầm dao cố thủ.
Lúc này, Sơn dùng chân đạp cửa xông vào liền bị H. dùng dao tấn công. Đúng lúc đó Tuấn dùng roi điện chích hai nhát vào người làm anh H. tê cứng.
Ngay lập tức, Sơn nhào tới lấy dao đâm H. hàng chục nhát vào đầu, cổ, ngực làm H. chết trên đường đi cấp cứu.Tại phiền tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác nên tuyên phạt 20 năm tù.
Cho rằng bản án quá nặng, Sơn làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt mức chung thân.
vnn