Chẳng ai có thể ngờ rằng bên trong hòn đá ấy lại là những thứ này.
Chàng trai trẻ trong câu chuyện này là một người có niềm đam mê mãnh liệt với khảo cổ học. Vì thế mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường tới nhiều nơi để săn tìm cổ vật.
Ngày hôm đó, khi đang thăm dò ở trong rừng, chàng trai đã tình cờ tìm thấy một hòn đá lạ. Vì trông nó có vẻ rất khác biệt và bí ẩn nên anh đã quyết định mang về nhà để nghiên cứu.
Sau khi trở về, chàng trai ngay lập tức lấy hòn đá ra để quan sát kỹ hơn. Khi cầm trên tay, anh phát hiện nó sở hữu trọng lượng khá nhẹ so với những hòn đá thông thường khác cùng kích cỡ.
Qua một hồi quan sát, chàng trai quyết định dùng dụng cụ để cắt hòn đá ra. Sau đó, anh đã bọc nó vào vải đỏ rồi đặt lên tờ giấy trắng và dùng một chiếc búa không quá lớn để đập vỡ.

Ảnh: Nguồn Sina.

Ảnh: Nguồn Sina.
Phải qua vài lần đập liên tục, hòn đá ấy mới nứt ra một khe nứt. Chàng trai lại tiếp tục đập theo vết nứt và nhanh chóng nhìn ra điều bất ngờ ẩn chứa bên trong.
Khi hòn đá đã vỡ ra hoàn toàn, anh phát hiện ra bên trong nó có một vài viên pha lê trong suốt nhìn rất giống kim cương. Mặc dù chưa biết đó là loại đá nào, thế nhưng thu hoạch bất ngờ lần này cũng đủ để khiến cho chàng trai đam mê tìm kiếm báu vật ấy hết sức hài lòng.
VietBF @ Sưu tầm