Bà lão 80 tuổi phàn nàn với chồng:
- Cái thằng Phèng hàng xóm thật là hết chỗ nói.
– Có chuyện gì thế?
– Vợ nó chết tuần trước, lúc đó tôi đang đi chữa bệnh ở thành phố, hôm nay tôi về gặp nó đầu làng, tôi bảo “Bác vừa nhận được tin buồn của cháu”, thì nó nói: Cảm ơn bác! Nhưng cháu thì lại chẳng cảm thấy buồn tí nào. Ngay từ khi có nó, cháu đã thấy nó là một thứ xấu xí. Nó có một vết nứt dài ở phía trước, và một cái lỗ ở phía sau, mỗi lần cháu sử dụng những cái đấy của nó lại to ra thêm một tí, và cứ động vào là chảy nước. Tuần trước, cháu cho 3 người thuê nó để giải trí. Cháu đã dặn họ là phải cùng nó trở về nhà đúng giờ, thế mà ba thằng ngốc đó không nghe, nhảy lên nó cùng một lúc, thế là nó không chịu nổi.
– Ấy, bà nhầm rồi, đấy là thằng Phèng Em nó vừa mất cái thuyền, còn mất vợ là thằng Phèng Anh, chúng nó là anh em sinh đôi nên giống nhau, bà nhìn nhầm thành ra hiểu đấy!
VietBF@sưu tập
|