Nếu không được giới thiệu lai lịch tường tận, có lẽ 2 cô công chúa sẽ khiến người ta lầm tưởng họ là thường dân.
Đám cưới của bất cứ ai, dù là "dân đen con đỏ" hay một chính khách được người đời trọng vọng, đều được kỳ vọng sẽ diễn ra linh đình và đáng nhớ. Đối với các thành viên trong Hoàng gia, dịp trọng đại này thậm chí được tổ chức lớn ngang ngửa một sự kiện của quốc gia đó.
Nhưng vẫn có những đám cưới đi ngược lại sự kỳ vọng của công chúng. Công chúa Mako (Nhật Bản) và công chúa Beatrice (Anh), là hai trường hợp gây kinh ngạc khi tổ chức lễ cưới theo cách đơn giản nhất, thậm chí lặng lẽ tới mức đáng thương.
Công chúa Mako
Nếu không được truyền thông rầm rộ đưa tin, có lẽ chẳng ai hay đây chính là đám cưới của công chúa Nhật Bản. Nàng mặc váy suông kèm mini jacket đồng màu, phục sức với dây chuyền và khuyên tai nền nã; chàng lại chọn suit cùng giày da thông thường
Trong suốt thời điểm diễn ra lễ thành hôn và khi xuất hiện trước giới truyền thông, công chúa Mako cùng chồng chỉ chọn diện những trang phục lịch sự và đơn giản nhất. Không hề có bóng dáng của kimono hay quốc phục lộng lẫy, cũng chẳng có lấy một tấm váy cưới đài các kiểu Tây Âu, đám cưới - hay gọi một cách chính xác là buổi lễ ký giấy kết hôn, diễn ra lặng lẽ khác thường
Thứ duy nhất gợi nhớ tới hình ảnh lễ cưới chỉ là bó hoa nhỏ trên tay cô dâu. Chấp nhận rời khỏi Hoàng gia, từ bỏ tước hiệu và sống bên người chồng thường dân, Mako khiến công chúng tranh cãi và cũng xót xa hơn bao giờ hết
Sống dưới danh phận của một công dân Nhật Bản như bao người khác, Mako thích nghi với những trang phục trẻ trung và tiện lợi. Không ít lần cô trổ tài mix&match những bộ cánh giản dị nhưng thể hiện mắt thẩm mỹ không tồi