Xưa có thằng trợ lý gốc Bắc, cao ráo ria con kiến, đầu tóc bóng mượt
Có người bảo đàn ông mắt nhìn đĩ, nói khéo thường không thật thà. Gã không tin, giao việc gì nó cũng làm nhẹ nhàng và ngon lành
Có hôm ngồi nhậu vui vẻ, nó ghé tai gã nói nhỏ
- Sếp nên lập quỹ đen thủ thân, đàn ông có nhiều khoản chi không diễn giải được. Chỉ cần sếp ok, em sẽ lo gọn gàng
Thế rồi một ngày nó ôm quỹ đen bay mẹ, gã cho tìm vài lần chẳng thấy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt
Vài năm trôi qua, đột nhiên gã bắt gặp nó ở một nhà hàng sang Q1. Nó ngồi bàn kế bên, tay trong tay với một gái đẹp, cô này mắt to, thon thả, nét gái Nam. Nó nhìn gã như người không quen, mặt nó tỉnh bơ, bộ ria mép nhìn dễ ghét
Căn lúc nó ra toilet, gã phi đến túm cổ áo. Nó cười nhạt, hàm răng có cái răng khểnh sáng bóng. Nó rút ví đưa gã cái name card thơm phức
- Mai mời bác đến văn phòng em, anh em hàn huyên. Giờ anh em làm vài ve, giữ thể diện cho em anh nhé
Gã ái ngại nhìn cô gái, rồi nói nhỏ với nó
- Tiền của tao thì sao?
Nó quả quyết
- Đến thăm văn phòng của em, anh em nhậu đã. Tiền sẽ trả đủ, thêm phần lãi giống gửi ngân hàng
Ít ngày sau gã đến, thấy một biệt thự kiểu Pháp, cây cối xanh mướt. Bấm chuông, một ông trung niên thò ra bảo : thằng ấy thuê nhà, tiền thiếu cả năm nên đuổi đi rồi
Gã thở hắt ra : nó lại lừa mình lần 2. Thôi coi như mất
Ai ngờ vài tháng sau, nó gọi điện xin lỗi và nó đến nhà xách theo giỏ tiền. Gã dặn lái xe : xem kỹ kẻo tiền giả, khoá cổng , kiểm tiền xong mới cho nó về.
May quá toàn tiền thật. Nó rơm rớm nước mắt : mấy năm qua em khó khăn, vợ bỏ, nợ nần tứ phía.
Từ đó tới nay, Tết nào nó cũng ghé biếu chai rượu cặp bánh. Về sau mới biết, cô gái đẹp gặp hôm ở nhà hàng là vợ mới cưới của nó. Nghe nói bố vợ nó đại gia xây một cái chợ to dưới miền Tây cho vợ chồng nó làm của hồi môn.
Hôm nhậu quận 1, gã thấy chút hối hận, bèn thổi lỗ tai nó : Mầy đã lập quỹ đen thủ thân chưa? Đưa anh giữ dùm cho !
VietBF@sưu tập
|