Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung tham gia chương trình The Khang Show do MC Nguyên Khang sản xuất. Tại chương trình, nữ nghệ sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp.
Uống thuốc giảm đau để thực hiện MV
Diva Hồng Nhung cho biết cô dành nhiều thời gian cho hai con sinh đôi – Tôm và Tép, hiện đã 13 tuổi. Mỗi ngày, cô đều đợi các con chào mình trước, như một cách kết nối tình cảm. Hồng Nhung kể, các con đã lớn và biết trêu mẹ “sao mẹ lùn mà vẫn nổi tiếng”. Cô chia sẻ các con là nguồn sống giúp mình có thêm năng lượng.
"Ba mẹ con tôi có nhiều hoạt động chung như xem phim, nấu ăn và dùng bữa tối. Tôi không khéo chuyện bếp núc, nhưng hai con nấu ăn rất giỏi" - Hồng Nhung cho biết.
Chia sẻ về series Thong dong với Bống, Hồng Nhung chia sẻ đây là loạt phim tư liệu ngắn ghi lại những suy tư, hoạt động của cô. Tập đầu tiên là lời tri ân Hà Nội – nơi cô sinh ra và lớn lên. Hiện tại, phần 2 của series đang được ấp ủ, nhưng chưa thể thực hiện vì cô vừa trải qua một biến cố sức khỏe lớn – ung thư vú. Dự kiến phần tiếp theo sẽ mang định hướng dành cho phụ nữ, đặc biệt là những người cũng đang chiến đấu với căn bệnh này.

Diva Hồng Nhung tại chương trình "The Khang Show". (Ảnh: The Khang Show)
Việc công khai mình bị ung thư vú, theo Hồng Nhung, là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Ban đầu, cô giấu bệnh trong một tháng để tập trung cho liveshow, nhưng sau đó quyết định chia sẻ vì nhận thức được vai trò của mình với công chúng.
Một tháng sau khi phẫu thuật, Hồng Nhung thực hiện cảnh quay đặc biệt trong MV Tự hỏi, khi được cần cẩu kéo lên độ cao 9 mét trong Nhà hát Lớn. Dù phải uống thuốc giảm đau, cô vẫn hoàn thành cảnh quay theo chỉ đạo của đạo diễn, được gần 200 thành viên trong ê-kíp đồng loạt vỗ tay sau đó.
Trước đây, Hồng Nhung từng bị nhận xét là cầu toàn và ra sản phẩm không nhiều. Tuy nhiên, sau khi đối diện bệnh tật, cô nhận ra quỹ thời gian là hữu hạn và muốn thực hiện nhiều dự án nghệ thuật hơn. Nguyên Khang nhận định, dù vừa trải qua biến cố lớn về sức khỏe, đây lại là giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hồng Nhung cũng đồng tình, cho biết mình may mắn vì phát hiện bệnh sớm. Trải nghiệm này giúp cô học được nhiều điều mới, trân trọng cuộc sống hơn.
Tôi cũng là con người, cũng từng sụp đổ
Hiện tại, Hồng Nhung chủ yếu sống tại TP.HCM (70%) và Pháp (30%). Cô cho rằng Paris là cái nôi của nghệ thuật và sẽ quay lại vào tháng 9 để tham dự Tuần lễ Thời trang, đồng thời tìm cảm hứng mới cho các dự án tại Việt Nam.
Về thời trang, cô hiện yêu thích phong cách mang tính nghệ thuật, cả trong âm nhạc lẫn trang phục. Ngoài ca hát, Hồng Nhung còn ấp ủ nhiều dự án mới như biểu diễn múa tại một show ở Côn Đảo, làm đại sứ cho một quỹ bảo vệ động vật hoang dã – những vai trò rất mới mẻ sau hơn 40 năm hoạt động âm nhạc.
Tinh thần dám thử cái mới của Hồng Nhung cũng được thể hiện rõ qua chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong chương trình, cô từng cạo đầu khi biểu diễn tiết mục hip hop. Dù gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và gia đình – như việc phải đưa cha vào cấp cứu lúc 1h sáng, sau đó vẫn quay trở lại trường quay lúc 6h để ghi hình. Hồng Nhung cho biết điều quý giá nhất cô nhận được là hành trình đặc biệt ấy giúp khám phá bản thân và học hỏi từ những người phụ nữ đồng hành.
Khi được hỏi làm sao giữ được năng lượng tích cực sau nhiều biến cố, Hồng Nhung thẳng thắn: “Tôi cũng là con người, cũng từng sụp đổ. Nhưng tôi là người độc lập, ít khi dựa được vào ai nên phải chấp nhận thực tế và từ đó tìm cách vượt qua. Những lúc khó khăn nhất, tôi tìm điểm tựa tinh thần từ triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính điều đó giúp tôi đối diện với nỗi buồn một cách bình thản, thay vì cố gắng tỏ ra lạc quan" - nữ ca sĩ tâm sự.
VietBF@ sưu tập