Khi đồng hồ thuế quan của ông Trump đang gơ những tiếng cuối cùng trước khi đến thời hạn áp thuế, chỉ có Việt Nam mới chốt được thỏa thuận giảm từ 46% c̣n 20%.
Mà đó cũng chỉ là thông báo trên mạng xă hội của ông Trump và một vài quan chức Mỹ, rất khác với mong muốn của Việt Nam muốn ở mức 11%, và chưa một chi tiết nào được công bố.
Nhiều quốc gia châu Á khác, từ đồng minh, đối tác đến đối thủ, đă nhận được thư của ông Trump, thông báo mức thuế ông dự định sẽ áp lên hàng hóa của các bên.
Hai nền kinh tế bị ông Trump tăng thuế là Nhật Bản và Malaysia, từ 24% lên 25%.
Và Nhật Bản ít nhiều được coi là bên thua cuộc, dù đă thể hiện vai tṛ của một nhà đàm phán cứng rắn?
Nhật Bản thua, nhưng Mỹ có thắng không?
Thuế quan của Trump dường như là một cuộc chơi có tổng bằng không, tức là tṛ chơi có kẻ thắng người thua. Điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đối với hệ sinh thái sản xuất ở châu Á, vốn có một chuỗi cung ứng gắn chặt với nhau.
Cuộc chiến đó đang được cho là nhắm vào Trung Quốc, và hàng trung chuyển qua nước thứ 3 của nước này bị đánh thuế cao.
Nhưng Trung Quốc là kẻ thắng hay người thua?
Vậy ai đắc lợi?
VietBF@ sưu tập
|