Giữa thời điểm nhà ngoại giao CSVN bị "ném đá" v́ ngủ gật tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Báo chí trong nước đưa tin chữa cháy nhưng sau đó đă phải gỡ bỏ. Mới đây lại tiếp tục đưa tin h́nh ảnh các chính trị gia cũng ngủ giữa nghị trường.

Bức ảnh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên internet mấy ngày qua từ nghị trường Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73 tại New York, Mỹ

Thống đốc bang Edo, Godwin Obaseki của Nigeria ngáp và sau đó là ngủ ngon lành trong khi Tổng thống nước này Muhammadu Buhari đang phát biểu

Thực ra, những h́nh ảnh kiểu này không hề hiếm ở nghị trường thế giới.Thủ tướng Anh Gordon Brown trong một cuộc họp cấp cao về ḥa b́nh và an ninh ở châu Phi tại trụ sở LHQ tại New York ngày 16/4/2008

Thủ tướng Anh Tony Blair ngáp trước một cuộc họp tại Heiligendamm ngày 7/6/2007 dành cho các nhà lănh đạo từ các quốc gia công nghiệp lớn trên thế giới.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Zhou Xiaochuan ngáp trong cuộc họp thường niên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Phi được tổ chức tại Thượng Hải.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates (trái) ngáp khi đứng bên cạnh Thủ tướng Ma-rốc Driss Jettou sau khi kư một thỏa thuận hợp tác tại Rabat

Tổng thống Colombia Alvaro Uribe (thứ hai từ phải sang) ngáp khi nh́n vào một tài liệu được tŕnh bởi Bộ trưởng Ngoại giao Fernando Araujo tham dự Nhóm hội nghị thượng đỉnh Rio lần thứ 20 tại Bộ ngoại giao ở Santo Domingo.

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert (trái) ngáp khi ông ngồi cạnh Tổng thống Dalia Itzik trong một buổi lễ đánh dấu Ngày Tưởng nhớ Holocaust tại Đài tưởng niệm Yad Vashem Holocaust ở Jerusalem.

Và khi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ... Phó Thủ tướng thứ nhất Uganda Moses Ali đeo một chiếc kính râm rất to để ngồi nghe tổng thống phát biểu, khiến người ta đặt câu hỏi không hiểu đôi mắt của ông đang làm ǵ sau cặp kính đen đó.

Tổng thống Uganda Museveni đang "suy ngẫm" trong một cuộc họp về ngân sách.

Khẩu hiệu “lấy lại giấc ngủ ngon” cho người dân của ông Museveni Tổng thống Uganda đă len lỏi vào các buổi họp của các chính trị gia.

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi (giữa) tranh thủ ngủ trưa trong một buổi duyệt binh kỷ niệm 150 năm ngày thống nhất Italy tại Rome, 6/2011

Ông Berlusconi cũng tận dụng thời gian để "nghỉ ngơi" trong phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nước Ả-rập tại Libya tháng 3/2010.

Ông Berlusconi thật khó cưỡng lại cơn buồn ngủ tại một cuộc họp báo ở Jerusalem tháng 1/2009.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự cuộc họp Châu Á – Châu Âu lần thứ 7 tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 10, 2018 với đôi mắt “ưu tư”.

Bà Theresa May – hiện là Thủ tướng Anh có vẻ rất “nghĩ ngợi” khi tham gia phiên họp Chính phủ năm 2016.

Thủ tướng Anh Gordon Brown tranh thủ nhắm nghiền mắt trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ tháng 4/2008.

Tổng thống Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe chợp mắt trong cuộc Họp Liên minh châu Phi ở Sirte, Libye.

Thẩm phán Ṭa án tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ tại cuộc phát biểu Liên bang năm 2015 của Tổng thống Barack Obama. Sau đó, bà thừa nhận không “100% tỉnh táo” trong buổi phát biểu của Tổng thống.

Các thành viên quốc hội Ai cập tranh thủ chợp mắt trong phiên họp quốc hội Ai Cập đầu tiên, sau một cuộc cách mạng lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak, tại Cairo ngày 23 tháng 1 năm 2012.