Hình ảnh bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh: Thay vì nằm trong phòng, họ chuyển ra nằm ngoài trời để được tự do lăn lóc, tự do mỗi người một giường rộng rãi và ngắm mây trời thoải mái. Còn trong phòng chờ thì ngập lụt. Phải nói rằng, thời đại Hồ Chí Minh là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam.
Quynh Thu Pham
láo khoét! đây là hình ảnh 1 bệnh viện nào đó trên nước tư bản dảy chết chứ dưới thời chủ nghĩa cộng sản thì những hình ảnh này không bao giờ có.
vì tất cả đều bị cấm phổ biến.
The Following 8 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
"Hình ảnh bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh: Thay vì nằm trong phòng, họ chuyển ra nằm ngoài trời để được tự do lăn lóc, tự do mỗi người một giường rộng rãi và ngắm mây trời thoải mái. Còn trong phòng chờ thì ngập lụt. Phải nói rằng, thời đại Hồ Chí Minh là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam.
Quynh Thu Pham",
Quá đúng - Rất chính xác
The Following 3 Users Say Thank You to QueMe For This Useful Post:
láo khoét! đây là hình ảnh 1 bệnh viện nào đó trên nước tư bản dảy chết chứ dưới thời chủ nghĩa cộng sản thì những hình ảnh này không bao giờ có.
vì tất cả đều bị cấm phổ biến.
Ha ha, vui tính lắm, bái phục.
The Following User Says Thank You to hoaibao For This Useful Post:
Đau lòng khi thấy dân Việt chịu khổ, nhưng người Việt quá im lặng như vậy sao Trời.
người Việt (có văn hóa) và những người nông thôn miền Nam mình thường thì chịu sống nhẩn nhục, và hay thiếu đoàn kết hơn người Bắc.
đối với người miền Bắc thì: 'Một câu nhịn là chín câu nhục'
đối với người miền Nam thì: 'chi rẻ là chết lẻ tẻ, còn đoàn kết là chết hết'
thôi kệ ai làm gì làm. không biết mình nói vậy có trúng không?
cũng vì lý do đó cho nên mới có ngày hôm nay, và sẽ còn đến ngày mai nữa!...
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post:
người Việt (có văn hóa) và những người nông thôn miền Nam mình thường thì chịu sống nhẩn nhục, và hay thiếu đoàn kết hơn người Bắc.
đối với người miền Bắc thì: 'Một câu nhịn là chín câu nhục'
đối với người miền Nam thì: 'chi rẻ là chết lẻ tẻ, còn đoàn kết là chết hết'
thôi kệ ai làm gì làm. không biết mình nói vậy có trúng không?
cũng vì lý do đó cho nên mới có ngày hôm nay, và sẽ còn đến ngày mai nữa!...
Tôi đang rơi lệ, xem lời phê của nangsom, lòng tôi tê tái hơn cả cái nắng chiều, hêt thấy nangsom luôn. Hu Hu buồn thê thảm.
The Following User Says Thank You to hoaibao For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.