Do dịch bệnh Covid-19, đám táng của Hoa hậu toàn cầu 2017 Jacqueline Đặng diễn ra vắng lặng chỉ khoảng 10 người thân thích nhất của cô.
Jacqueline Đặng diễn ra vào 4 giờ chiều ngày 15/4 (giờ Mỹ). Sau đó linh cữu của Jacqueline sẽ được hoả táng tại nhà tang lễ địa phương. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn trong giai đoạn phức tạp nên gia đình bày tỏ mong muốn hạn chế tang lễ ở phạm vi gia đình.
Nhiều ngày qua, bố của bố của Jacqueline Đặng không ăn, không ngủ, nén nỗi đau vào lòng để lo liệu lễ tang cho con gái. Sau khi tình hình bệnh dịch ổn hơn, bố của Jacqueline sẽ trở về Việt Nam vào tháng 8 để thực hiện những dự án thiện nguyện còn dang dở của con gái.

Bố của Jacqueline Đặng
Vào 1 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 8/4 tại Mỹ, Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu năm 2017 Jacqueline Đặng đã qua đời ở tuổi 22. Nguyên nhân được các bác sĩ cho biết là vì cô đã bị đột quỵ sau một cơn đau tim đột ngột. Dù được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng cô đã không qua khỏi. Sự ra đi của cô khiến bạn bè, người thân và cả khán giả không khỏi xót xa, thương tiếc.
Do dịch bệnh Covid-19 nên hầu như bạn bè không thể đến chia sẻ nỗi đau với gia đình cũng như tiễn Jacqueline Đặng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vậy nên trên trang cá nhân của cố hoa hậu, bạn bè gần xa đã cùng phóng sinh chim, viết những lời nguyện cầu cho cô về cõi lành.
"Giản dị, chân thành, hiền hoà với trái tim đầy yêu thương là những gì mà chị nhớ về em, cô Hoa Hậu Việt Nam toàn cầu xinh đẹp và tỏa sáng. Em toả sáng từ khí chất bên trong của em, quý em lắm nhưng đọc tin về em mấy hôm không khỏi bàng hoàng là em đã ra đi mãi mãi. Nhớ và thương em, luôn nhớ về em, kỷ niệm của chị em mình tuy ít nhưng rất đẹp phải không em", Hoa hậu Bảo Yên chia sẻ.
VietBF © sưu tầm