Lê Chánh Hoài

Tao là dân Việt Nam, tao xuất thân từ xứ khổ đau - tao đéo phải là dạng thượng đẳng tinh hoa ! Tao tới nước Mỹ kiếm sống mưu sinh - và đem lòng yêu nước Mỹ - tao yêu ông tổng thống Mỹ đương thời đưa cho một nền kỹ nghệ, kinh tế đời sống nhân sinh đất nước đi lên nên tao thích ổng ! Thế là tao ủng hộ ổng bằng tấm lòng của một kẻ nhập cư xuất thân bần cố nông nhưng tao hiểu thân phận mình là ai 🙏
Tao chả làm nails giỏi giang gì- tao còn kém và ngu lắm nhưng. Khách gặp tao đều : I love your hat , I like your hat !
Sau khi làm bộ nails xong khách không có 1 ai tip dưới 10$ ! Có người cho tận 30$ khi tao làm cái chân cho họ 70$ !
Và thật sự, hầu như khách ở vùng Cộng hoà - hình như dạng middle và high rất nhiều, có học thức, có hiểu biết, có trình độ và không hề làm khó tao bao giờ trong vấn đề làm 1 bộ nails ! Đời sống tao có hạn, và cuộc đời không thể suốt ngày phải nhức đầu nổ não với những loại khách làm khó mình vốn dĩ đày đoạ mình như những vùng khách Dân chủ ...
Có ai thử chưa chứ tao thực tế lắm !!!!!!! Chính trị thấy vậy chứ nó quá đi sát đời sống dân sinh, ... Ở Mỹ, sống trong các vùng county, quận hạt hay thành phố dân Cộng hoà ! Phải nói là đầy Bình yên và trong lành ! Hệ thống trường học tốt và lối giáo dục tri kiến cho con cái, kể cả làm nails, dịch vụ nhà hàng cũng đều rất có nhiều điều lợi cho người dân châu Á mình !
Khi đã quá am hiểu về một Xã hội chủ nghĩa thì trong lòng tao đéo có chỗ để tồn tại cái thứ dân chủ ! Vì cái hình thức lấy của người giàu chia cho người nghèo hay đánh thuế mạnh doanh nghiệp giàu để chia cho lũ ô hợp ! Thì đó là cái bản chất của bọn vô lại và xạo loz lấy ngu dân làm cơ hội ! okie - Bọn mày hiểu luật chơi trên đời này chứ ! Có làm thì mới có ăn ! Không làm mà đòi có ăn thì ăn cái đầu Buồi , ăn Cức