08/31/20
Bạn và tôi đã nghe đâu đó hai chữ bình đẳng hay công bằng này nhiều rồi.... Cộng sản nói, tư bản nói... xã hội nào cũng muốn hướng tới bình đẳng.... Nhưng...
Câu hỏi đặt ra là có thể xây dựng một xã hội bình đẳng thực sự hay không?
Nói trước, chứng minh sau: Câu trả lời là không. Ai nói có bình đẳng ở đâu trên thế giới này là nói láo! Không và sẽ không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối cho mọi người. Bình đẳng chỉ là mong muốn, là cái đích để hướng tới nhưng chúng ta chỉ có thể tiệm cận nó trong tương lai rất xa... chứ không bao giờ đạt được!
Thứ nhất, ngay khi sinh ra thì khả năng của mỗi con người đã khác nhau. Có những người không may, khiếm khuyết cả đời. Có những người may mắn có những khả năng mà những người khác không thể có. Năng lực của mỗi người khác nhau thì làm cách nào để có thể bình đẳng được? Ở các nước tư bản, để tạo "bình đẳng", người khuyết tật được đảm bảo cuộc sống tối thiểu... Và cũng dừng ở đó thôi. Và như vậy đã là "bình đẳng" lắm rồi...
Thứ hai, không cần nói đến xã hội độc tài, ngay trong xã hội dân chủ, khi bạn sinh ra trong một gia đình nghèo thì bạn không thể bình đẳng với con một tỷ phú hay con một quan chức. Một đứa trẻ lớn lên trong ghetto, học ở các trường học mà không thầy cô nào dám đến dạy thì làm gì bình đẳng với một đứa trẻ lớn lên trong một khu dân cư giàu có, học trong những trường tư thục nổi tiếng!
Có khi nào bạn lên máy bay, và cảm thấy mặc cảm vì phải đi ngang qua những hàng ghế first class không? Ngồi ở phía sau bạn có thể nhìn thấy sự phục vụ tận tình của phi hành đoàn cho phần hành khách ở phía khoang trước không? Tất nhiên, bạn vẫn có cơ hội lên những hàng ghế trước và được phục vụ như vậy nếu bạn chịu trả tiền vé nhiều hơn... nhưng bạn có khả năng trả hay không? Nếu có, chúc mừng bạn. Nếu không, bạn chỉ là một trong 90% dân số. Không có chuyện gì cả... nó chỉ là một sự bất bình đẳng... rất bình thường...
Nhiều người có thể bênh vực hệ thống tư bản mà biện hộ rằng mặc dù không bình đẳng tuyệt đối, nhưng ít ra con người trong xã hội tư bản cũng bình đẳng về cơ hội. Điều này cũng không đúng nốt! Cơ hội không chia đều cho mọi người. Nó chỉ chia đều cho những người cùng đẳng cấp. Rõ ràng, nếu hai học sinh cùng học như nhau trong một trường đại học. Cậu học sinh con nhà quyền lực hay giàu sang sẽ bước vào đời dễ dàng hơn người học sinh con nhà nghèo. Một người sẽ dễ dàng leo nhanh đến nấc thang cao nhất họ có thể và một người sẽ vất vả để trả nợ tiền học...
Xã hội độc tài còn tạo ra bất công ngàn lần những gì đã nói về một xã hội dân chủ ở trên. Ngày tôi đi học trung học, mặc dù là một học sinh giỏi, tôi không được đi học hay đi làm một việc gì cả... ngoài đi bán sức lao động để kiếm cơm! Trong khi bao nhiêu đứa bạn trong cùng khối nhiều bạn chỉ học loàng xoàng được trở thành kỹ sư, bác sĩ... Con cán bộ Trung Ương lại được quy hoạch làm cán bộ trung ương...không có khe hở nào cho một sự "bình đẳng" cả... Hiện nay, bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ra trường chạy Grab, chắc chắn không có con cán bộ trong đó đâu! Nếu ai gặp con cán bộ chạy Grab hay buôn chổi đót... tui sẽ gỡ bài này xuống!
Tôi viết bài này nhân dịp nhìn thấy tấm ảnh ông cán bộ đi thị sát hiện trường vụ cháy ở nhà máy bóng đèn Rạng Đông. Ông cán bộ là người duy nhất có cái mặc nạ chống độc. Những nhân viên đi chung quanh ông, chỉ có cái khẩu trang vải để chống độc thuỷ ngân và chì! thậm chí có người chả có khẩu trang.
Tôi xin hỏi các bạn: Nếu bạn không phải là con gái ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng Giám Đốc công ty Sông Đà liệu bạn có thể xài 20 tỉ (gần 1 triệu USD) mỗi năm không?
Làm gì có bình đẳng ở đâu trên trái đất này? Bình đẳng chỉ là khẩu hiệu. Một khẩu hiệu dùng để mị dân thôi. Bạn tôi ơi, đừng tin là sẽ có một xã hội bình đẳng. Hãy phấn đấu và bình đẳng với những người trong cùng đẳng cấp với bạn thôi. Nói như George Owell, mọi con vật đều bình đẳng nhưng có những con bình đẳng hơn những con khác "All animals are equal, but some animals are more equal than others"
(Tặng thêm các bạn tấm ảnh anh cán bộ Nguyễn Ngọc Niên được cõng cho khỏi ướt!)
Đoản Kiếm
August 31, 2019