02/10/21
Người đàn ông sơn mặt, không mặc áo và đội mũ lông có sừng tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol đã bày tỏ sự hối hận và nỗi thất vọng với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong một tuyên bố được công bố vào tối hôm thứ Hai (8/2) thông qua luật sư của mình, bị cáo Jacob Chansley tự kiểm điểm mình sau khi bị bắt giam hơn một tháng vì tham gia vụ bạo loạn. Chansley nói Trump “đã khiến rất nhiều người yêu chuộng hòa bình thất vọng”.
Chansley mong muốn mọi người kiên nhẫn với mình và những người yêu hoà bình khác, những người đang có một khoảng thời gian rất khó khăn để sắp xếp tất cả những gì đã xảy ra xung quanh họ. Ông nói rằng họ đều là những người tốt và quan tâm đến Hoa Kỳ. Luật sư của ông Chansley, Al Watkins, đã đưa ra tuyên bố khoảng nửa ngày trước khi phiên tòa luận tội ông Trump lần thứ hai dự kiến diễn ra ở Thượng viện.
Ông Watkins cho biết Thượng viện đã không chấp nhận đề nghị để Chansley điều trần về việc ông bị cựu tổng thống Trump xúi giục tham gia vụ bạo loạn. Ông Watkins cho biết lời xin lỗi của thân chủ là một biểu hiện chân thành của sự hối lỗi. Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng việc chính phủ truy tố những người bị kích động tham gia vụ bạo loạn là đúng. Chansley đã không nhận tội với các tội danh gây rối trật tự dân sự và cản trở quá trình tố tụng, cộng với bốn tội danh nhẹ khác.
Vào hôm thứ Ba (9/2), Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về lời xin lỗi của ông Chansley. Chansley là một trong số hàng trăm người ủng hộ Trump bị buộc tội xông vào Điện Capitol khi Quốc hội đang họp để chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.
SBTN