"Tôi cảm thấy rất khủng khiếp vì nhiều dây gắn trên người con. Sau này hai vợ chồng mới biết khoảng 2h sáng đêm đó con bị ngưng tim một lần nữa", Xuân Thảo kể.
Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là vũ công Xuân Thảo. Cả hai là cặp vợ chồng vũ công nổi tiếng của showbiz Việt. Họ kết hôn năm 2017 và đón con trai đầu lòng sau 1 năm chung sống.
Trong chương trình, Xuân Thảo tâm sự về quãng thời gian mang khó khăn khi con nhỏ bệnh nặng.
Tôi bị vỡ nang buồng trứng nên khó có con
Nữ vũ công kể, cô gặp vấn đề sức khỏe nên khó có con. Vì vậy, khi biết tin mang bầu, cô và ông xã vô cùng vui mừng. Suốt thời gian mang thai, Xuân Thảo không bị nghén, thay đổi tâm trạng. Nữ vũ công cũng chăm chỉ đi dạy nhảy từ sau tháng thứ 3 của thai kỳ.
"Trước khi có thai, tôi bị vỡ nang buồng trứng nên khó có con. Lúc đó tôi khoảng 18-20 nên suy nghĩ muốn dừng cuộc tình với Đình Lộc. Một lần qua nhà Lộc chơi, mẹ Lộc thủ thỉ bảo làm đám cưới, sau này chữa bệnh cũng không sao. Khoảnh khắc đó làm tôi rất cảm động nên tôi quyết định lấy anh trước khi có con", Xuân Thảo kể.

Xuân Thảo vui mừng khi biết tin có bầu sau nhiều khó khăn.
Dù thai kỳ dễ dàng nhưng quá trình sinh nở của Xuân Thảo gặp nhiều khó khăn. Cô bị vỡ ối trong đêm, đến khi vào viện vẫn chưa được sinh ngay. 17 tiếng sau khi chích thuốc kích sinh, tử cung cô chỉ nở 4 cm nên không đẻ thường được.
Không những vậy, Xuân Thảo bị thoát vị đĩa đệm cột sống nên phải mổ gây mê, cô không được chứng kiến khoảnh khắc con chào đời.
Sau khi vào phòng hồi sức và tỉnh lại, nữ vũ công hạnh phúc rơm rớm nước mắt khi thấy con trai đầu lòng xinh xắn, dễ thương.
Sau này hai vợ chồng mới biết khoảng 2h sáng đêm đó con bị ngưng tim một lần nữa
7 ngày sinh, vết mổ của Xuân Thảo bị dị ứng với chỉ tự tiêu, làm sưng mủ. Ông xã chở cô vào bệnh viện xử lý hậu phẫu, rạch sống đường sưng để hút mủ ra. Cô nhớ lại:
"Tôi cảm thấy lúc đó còn đau hơn khi tôi vừa sinh xong. Khoảng 1 tuần sau, vết mủ màu xanh, trở nặng hơn, bác sĩ gây tê lần nữa và rạch vết mổ cũ và rút chỉ tự tiêu đó ra, may lại bằng chỉ thường.
Vết mổ đó của tôi bị lõm rất sâu, bác sĩ dặn tôi ăn nhiều chất đam để làm đầy vết mổ. Em bé đang bú sữa của tôi, vô tình tôi tiết quá nhiều đạm nên con vô tình bị ngộ độc đạm, dẫn đến nhiễm trùng tiêu hóa nặng và nhiễm trùng máu".
Khi đưa con vào bệnh viện cấp cứu, lúc bác sĩ đang thăm khám thì bé bỗng dưng bị tím tái toàn thân và ngưng tim khiến gia đình vô cùng hoảng hốt. Đêm đó bé được chuyển sang khi hồi sức cách ly, điều trị 3 ngày.
"Tôi cảm thấy rất khủng khiếp vì nhiều dây gắn trên người con. Sau này hai vợ chồng mới biết khoảng 2h sáng đêm đó con bị ngưng tim một lần nữa. 3 ngày trong vòng hồi sức, bác sĩ để ven giả trong người con, vì con lúc đó mới có 1 tháng tuổi, ven quá nhỏ nên lặn hết.
Sau 3 ngày, con được ra khỏi phòng hồi sức cách ly, ven giả gây nên tác dụng phụ là một bên chân tay bị tím, đông máu cứng nên phải chiếu đèn hồng ngoại để con tuần hoàn máu dễ hơn. Nếu không chữa kịp thời thì chi có thể bị hoại tử", Xuân Thảo xúc động kể.

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của hai vũ công.
Sau khoảng 2 tháng nằm viện, bé được xuất viện với các chỉ số bình thường. Trong những ngày nằm viện, Xuân Thảo cầu nguyện một điều là khi con khỏe mạnh, cô sẽ cạo đầu.
Sau khi tình hình sức khỏe của con ổn định, Xuân Thảo muốn đi diễn trở lại. Cô stress vì tự ti với vẻ ngoài, cân nặng của bản thân. May mắn nhờ ông xã luôn bên cạnh động viên, an ủi, nữ vũ công sớm vượt qua tâm trạng buồn bã, stress.
VietBF @ Sưu tầm