Biden bị xuống quá, không có cơ hội nào để gỡ điểm. Ngay cả việc giết thủ lãnh ISIS cũng vụng về làm chết 6 trẻ em, 2 đàn và và 1 đàn ông vô tội. Không một ai dám khen, vì sợ bị chê là vô lương tâm, vui mừng trước cái chết của những người vô tội.
Ông ta đành chấp nhận 1 nước bài liều để chứng tỏ ra vẻ tổng thống: gây căng thẳng với Nga về vụ Ukraine.

Thế là chuyện lạ xảy ra. Lần đầu tiên trong lịch sử, đám cực tả đồng ý với ông Trump và Cộng Hoà: Tránh xa Ukraine, đó không phải là bổn phận của Mỹ.
Thủ lãnh phe cực tả tại hạ viện, Dân biểu Pramila Jayapal & Barbara Lee tuyên bố về việc đưa quân Mỹ sang Đông Âu, và gửi vũ khí cho Ukraine: "Chúng tôi lo ngại đáng kể rằng việc triển khai quân mới, các lệnh trừng phạt càn quét và bừa bãi, cùng với hàng trăm triệu đô la vũ khí sát thương sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng, và tăng khả năng tính toán sai lầm."
Họ nói thẳng là họ muốn giải quyết vấn đề Ukraine bằng ngoại giao, và hạn chế việc cấm vận bừa bãi.
Việc nhanh chóng viện trợ 500 triệu đô la cho Ukraine có nguy cơ khó thông qua vì đám cực tả có thể phản đối.
Đây là lời phản đối trực tiếp vào chính sách đối ngoại của Biden. Đúng là trên bảo dưới không nghe

. Hay nói khác đi Dân chủ đang bắt đầu hỗn loạn, mới bắt đầu thôi. Chờ vài tháng nữa sẽ thấy.
Trong nhà lo chưa xong mà đòi trị quốc và bình thiên hạ!