Hữu Cần Trần, 72 tuổi, đã tự sát khi bị cảnh sát tiếp cận, khoảng 12 giờ sau khi ông thực hiện vụ thảm sát Tết Nguyên đán tại một câu lạc bộ khiêu vũ gần Los Angeles khiến 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Sinh ra ở Việt Nam. Giấy tờ nhập tịch Hoa Kỳ của ông Trần Hữu Cần cho thấy ông ấy sinh ngày 15 tháng 8, 1950 ở Việt Nam. Dựa theo hồ sơ ly dị thì người vợ cũ khai là ông Trần Hữu Cần di dân từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Ông nhập tịch Hoa Kỳ vào năm 1990. Khả năng ông Trần là người Việt gốc Hoa, sau đó rời Việt Nam vì Cộng Sản chiếm Sài Gòn, ông tới Trung Quốc và di cư sang Mỹ.
Tài liệu nhập tịch của nghi phạm
Sau khi xả súng giết chết 10 người và làm bị thương 10 người tại vũ trường Star Ballroom Dance Studio trên đường Garvey, thành phố Monterey vào đêm Giao Thừa, ông Trần đã lái xe đến một vũ trường khác, cách khoảng ba cây số, Lai Lai Ballroom, nhưng bị một người tước lấy khẩu súng bán tự động, ông đã tẩu thoát. Giới chức chưa tuyên bố danh sách nạn nhân.
Nghi phạm tự sát trong xe

Sáng mùng một Tết, giới chức cảnh giác công chúng chiếc xe van màu trắng có mặt tại hai hiện trường. Ông Trần bị cảnh sát phát hiện vào lúc 10:30 sáng tại thành phố Torrance, cách hiện trường khoảng 27 dặm, và đã bị cảnh sát bao vây. Khi bị nhân viên cảnh sát đầu tiên phát hiện chiếc xe van màu trắng của ông Trần thì ông ấy lái vào bãi đậu xe của một thương xá, khi cảnh sát tiến đến gần chiếc xe van thì nghe một tiếng súng nổ trong xe van. Cảnh sát tuyên bố ông Trần tử vong vào lúc 12:52 trưa bởi tự sát, họ phát hiện một khẩu súng ngắn trong xe.
Brandon Tsay - Người đàn ông dũng cảm đã tước vũ khí của Trần Hữu Cẩn.
Nơi Mr. Huu Can Tran xả súng là Monterey Park vốn là một thành phố của người thiểu số. Có 65.6% người Á Châu. 28.5% người Latino. 14% da trắng. Đa số người Á Châu ở Monterey Park là người Tàu.
Cả hai phòng dạy khiêu vũ Star Ballroom Dance và Lai Lai Ballroom mà Mr. Huu Can Tran đã viếng thăm, đều treo bản hiệu tiếng Tàu, và hình người khiêu vũ bên trong đa số là người Trung Hoa.
Theo tin tức của một số báo địa phương thì Mr. Huu Can Tran đang có sự xung đột trong gia đình với bà xã.
Wong Wei, sống gần hiện trường vụ nổ súng, có 4 người bạn đến Star Dance Studio vào tối 21/1, trong đó có em gái anh. Anh được mời đi cùng họ nhưng quyết định không đi. Wei cho biết một trong những người bạn của anh bị thương trong vụ nổ súng và nằm trên mặt đất với vết máu trên mặt. “Ông chủ” của studio, Ma, cũng đã bị bắn và nằm trên sàn. Trước đó, Seung Won Choi, chủ nhà hàng Clam House đối diện với nơi xảy ra vụ nổ súng, cho biết có ba người lao vào nhà hàng của anh và yêu cầu anh khóa cửa lại. Họ nói rằng có một người đàn ông với một khẩu súng máy trong khu vực, theo Los Angeles Times.
Nước Mỹ treo cờ rủ 3 ngày
"Jill và tôi đang nghĩ đến những người thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng hàng loạt đêm qua ở Monterey Park. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về động cơ của cuộc tấn công vô nghĩa này, nhưng chúng tôi biết rằng nhiều gia đình đang đau buồn tối nay hoặc cầu nguyện rằng người thân của họ sẽ bình phục sau vết thương" - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố hôm 22-1.
Để thể hiện sự tôn trọng với các nạn nhân, Tổng thống Mỹ cũng ra lệnh treo cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến hoàng hôn ngày thứ Năm tuần này (26-1).
Video Brandon Tsay (26 tuổi) tước vũ khí của Tran Huu Can (72 tuổi)