Các hãng tin thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Tổng thống Biden chỉ cố gắng làm cho quân đội Hoa Kỳ trông yếu đi bằng cách cho các máy bay chiến đấu đọ sức với một quả bóng giám sát và một "đối tượng" không xác định, đồng thời coi Trung Quốc là bên chịu trách nhiệm trong mối quan hệ này trong khi đổ lỗi cho Hoa Kỳ. vì giữ lập trường "Quá Khích" đối với Trung Quốc.
“Việc chính quyền Joe Biden xử lý vụ khinh khí cầu Trung Quốc vào tuần trước nhằm thể hiện sức mạnh chiến lược của Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc tấn công dữ dội của đảng Cộng hòa và tỷ lệ ủng hộ thấp của quan chức Hoa Kỳ,” một bài bình luận đăng trên China Daily, tờ China Daily cho biết. cửa hàng tin tức lớn nhất của đất nước. "Nhưng thay vào đó, nó đã cho thế giới thấy sự non nớt và vô trách nhiệm - thực sự là quá khích - của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vụ việc."
Bài bình luận đó, cũng xuất hiện trên Nhân dân Nhật báo - một nguồn truyền thông nhà nước khác - cho biết việc Biden không được lòng ở Hoa Kỳ và áp lực từ các đảng viên Cộng hòa phải cứng rắn với Trung Quốc là nguyên nhân đã khiến Biden "phản ứng thái quá" với sự cố khinh khí cầu.
"Lẽ ra Mỹ phải giải quyết vụ khinh khí cầu một cách bình tĩnh và có trách nhiệm mà không để nó bị chính trị đảng phái gay gắt trong nước xâm chiếm vì xung đột giữa hai nước sẽ gây ra thảm họa cho toàn thế giới", bài xã luận viết.
Bài bình luận đó xuất hiện cùng ngày Hoa Kỳ bắn hạ một vật thể cho đến nay vẫn chưa xác định được, điều này đã khiến tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cáo buộc Biden dàn dựng một "trò hề trẻ con" trên bầu trời để tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc.
"Chưa đầy một tuần sau khi một máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn một tên lửa và hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc, một khí cầu dân sự hoàn toàn vô hại được thiết kế cho mục đích khí tượng, Hoa Kỳ đã bắn hạ một vật thể không xác định quanh Alaska vào thứ Sáu theo lệnh của Tổng thống Joe Biden," một op-ed trong bài báo đó cho biết. "Mắc kẹt trong tinh thần đảng phái điển hình và 'sự đúng đắn về chính trị', các mệnh lệnh từ Nhà Trắng đang trở nên non nớt một cách buồn cười."