Ngày 22/4, cảnh sát Kenya đă khai quật được 21 thi thể gần thị trấn ven biển Malindi trong khi điều tra một nhà thuyết giáo được cho là đă khuyên các tín đồ nhịn đói đến chết.

Chuyên gia pháp y và thám tử điều tra khiêng thi thể của những người bị nghi ngờ là tín đồ của một giáo phái Cơ đốc giáo có tên là Giáo hội Quốc tế Tin lành, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.
Trong số những thi thể được t́m thấy kể từ khi khai quật khu rừng Shakahola ở hạt Kilifi hôm 21/4 có thi thể của trẻ em. Cảnh sát dự đoán sẽ t́m thấy nhiều thi thể khác, theo BBC.
Khu rừng nơi các thi thể được khai quật nằm gần địa điểm cảnh sát giải cứu 15 tín đồ của Giáo hội Quốc tế Tin lành (Good News International Church) cách đây khoảng một tuần. Cảnh sát cho biết 15 tín đồ này được yêu cầu phải nhịn đói để có thể gặp đấng tạo hóa. Bốn người trong số họ đă chết trước khi đến bệnh viện, Reuters đưa tin.
Titus Katana, một cựu tín đồ của nhà thờ, giúp cảnh sát xác định các ngôi mộ.
Nhà thuyết giáo Paul Mackenzie Nthenge, người đứng đầu giáo hội, bị bắt vào ngày 15/4 và đang chờ hầu ṭa sau khi chính quyền địa phương nhận được báo cáo về các ngôi mộ của ít nhất 31 tín đồ. Ông bị cáo buộc yêu cầu tín đồ nhịn đói để “gặp Chúa Jesus”.
Đài truyền h́nh nhà nước KBC mô tả ông ta là "thủ lĩnh giáo phái" và báo cáo rằng 58 ngôi mộ cho đến nay đă được xác định.
Mackenzie phủ nhận hành vi sai trái, nhưng đă bị từ chối bảo lănh. Trước đó vào năm 2019, ông từng hứa sẽ đóng cửa giáo hội của ḿnh.
Victor Kaudo của Trung tâm Tư pháp Xă hội Malindi nói với Citizen TV: “Khi chúng tôi ở trong khu rừng này và đến khu vực có cây thánh giá lớn và cao, chúng tôi biết điều này có nghĩa là hơn 5 người đă được chôn cất ở đó”.
Nhật báo Standard của Kenya cho biết các nhà nghiên cứu bệnh học sẽ lấy mẫu DNA và tiến hành xét nghiệm để xác định xem các nạn nhân có phải chết v́ đói hay không.
Nhà thuyết giáo được cho là đă đặt tên cho ba ngôi làng là Nazareth, Bethlehem và Judea, cũng như rửa tội cho tín đồ trong ao trước khi bảo họ nhịn ăn, Standard đưa tin.
VietBF@sưu tập