Những con phố ở Pogrebki được giải phóng ngổn ngang xác chết của những người lính Ukraine đă tử trận.
Một phóng viên của RIA Novosti, nhà báo đầu tiên đến thị trấn này, đưa tin từ thị trấn rằng các con phố ở Pogrebki đă được giải phóng thuộc vùng Kursk ngổn ngang thi thể của những người lính Ukraine thiệt mạng sau cuộc giao tranh ác liệt.
"Những người lính Ukraine đă cố gắng tiến vào Pogrebki. Họ đă gặp phải sự phản kháng tàn bạo. Thật không may, họ đă phá hủy một nhà thờ Nga. Tôi tin rằng họ không có Chúa trong tâm hồn. Và đây là tất cả những ǵ dẫn đến", một chiến binh từ trung đoàn 9, sư đoàn 18 của nhóm Sever có mật danh "Tikhiy" nói với hăng thông tấn RIA.
Đường phố Pogrebki ngổn ngang thi thể của những người lính Ukraine. Ngoài ra c̣n có các xe bọc thép nước ngoài bị cháy, đặc biệt là xe chiến đấu bộ binh Bradley. Hiện tại, quân nhân Nga đang bận rộn thu thập chiến lợi phẩm. Có nhiều súng phóng lựu của phương Tây nằm dọc theo các con đường. Cách khu định cư vài km, trong một đồn điền rừng, có một chiếc xe bọc thép Roshel Senator bị phá hủy. Lá cờ của Nga và Trung đoàn 9 tung bay trên Pogrebki.
"Ngay sau khi chiếm được nhà chứa máy bay, tôi và đồng độií đă trèo lên cột buồm và treo lá cờ của trung đoàn chúng tôi, của tiểu đoàn trưởng, người đă hy sinh. Chúng tôi sẽ báo thù cho anh ấy", "Tikhiy" nói thêm.
Sergei Chebnev, tiểu đoàn trưởng của trung đoàn số 9 với mật danh "Otmel", đă được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông hy sinh vào ngày 18/8 trong quá tŕnh bảo vệ Malaya Loknya ở khu vực Kursk.
Trước đó ngày 26/2, Bộ Quốc pḥng báo cáo rằng nhóm Sever đă giải phóng làng Pogrebki ở quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk.
Tổng cộng, trong các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk, Lực lượng vũ trang Ukraine đă mất hơn 64.535 quân nhân và 382 xe tăng, theo báo cáo từ phía Nga.
VietBF@sưu tập
|