Khi ông hồ chủ trương đánh Pháp, đuổi Mỹ, và chọn ôm chân cộng sản quốc tế thì người Việt rất mù mờ, không ai hiểu rõ việc chọn phe ngu dốt này sẽ để lại di hại khổng lồ cho con cháu đời sau. Những kẻ nắm quyền có cách để phủ một màn sương mù lên những việc họ làm.
Lúc này ở Ukraine, hào quang "anh hùng giải phóng dân tộc" đang được trao trọn vẹn cho Zelenskyy, người ta tôn thờ Zelenskyy và coi Ze đồng nhất với dân tộc Ukraine. Ủng hộ Ukraine thì phải ủng hộ Ze bằng mọi giá.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi tận mắt thấy Zelenskyy công khai chọn phe thiên tả ở Mỹ để nghe lời cho đến phút cuối. Ze lật mặt công khai, thách thức đến cùng. Dân chết, lãnh thổ bị chiếm lại, có nghĩa lý gì đâu, một khi phe Dân chủ Mỹ đã gặp và xúi Ze không nên ký Hiệp ước khoáng sản với Mỹ-ngay cả khi Mỹ đã giảng giải nhiều lần rằng thoả thuận này có lợi cho Ukraine cả về kinh tế lẫn an ninh- ngay cả khi Quốc hội Ukraine đã phê duyệt và quan chức Ukraine đồng tình là nên ký sớm.
Một nhóm người cuồng chống Trump trong đảng Dân chủ Mỹ đã gặp Ze ngay trước khi ông đến Phòng Bầu dục, họ khuyên như vậy, và Ze nghe lời. Ukraine đang thua nhưng Ze nói cứng là dù Mỹ không viện trợ thì Ukraine vẫn cầm cự được, không chấp nhận ngừng bắn, đàm phán hoà bình. Ze đòi bằng được phải gia nhập NATO hoặc đòi Mỹ cam kết bảo vệ rõ ràng - dù biết rõ điều đó có nghĩa là chiến tranh kéo dài, rằng ngay phút này trôi qua sẽ có người Ukraine ngã xuống.
Tầm nhìn của một nhà lãnh đạo khi đất nước đang ở trong cơn nước sôi lửa bỏng mà chỉ được đến thế thôi sao?
Nếu vậy ai dám tin rằng Ukraine sau chiến tranh sẽ được tái thiết lại giàu đẹp hơn, để xứng đáng với những hy sinh của những người nằm xuống?
Ai dám tin đất nước Ukraine sẽ thực sự vươn mình khỏi hệ thống chính trị tham nhũng đầy tai tiếng trước chiến tranh?
Ai dám tin đó sẽ không phải là một phiên bản khác kiểu Việt Nam, khi người ra chiến trận ôm ấp đầy hi vọng cho tương lai, nào ngờ con cháu sau này lại phải sống chật vật, cay đắng, trong một thế chế chính trị độc tài kém cỏi, hèn nhược, bất nhân...
(Lương Thị Huyền)
Lời bàn:
Tôi đố các bạn , Zel đã chụp hình cùng với ai