Bộ Nội An vừa yêu cầu Đại học Harvard cung cấp các thông tin chi tiết về những sinh viên đã tham gia các hoạt động bất hợp pháp và ủng hộ khủng bố. Hạn chót là ngày 30/4/2025, Đại học Harvard phải cung cấp các thông tin này. Nếu Harvard từ chối hợp tác, sẽ bị tước tư cách thu nhận sinh viên quốc tế và các học giả quốc tế. Đây sẽ là tử huyệt của Harvard. Nếu Harvard cương lại, sẽ bị tước tư cách ban hành I-20, và các chứng từ tương tự, để sinh viên và học giả quốc tế đăng ký với Sở Di Trú, và vì vậy, họ sẽ không thể xin visa vào Mỹ.
Đây là tử huyệt của Đại học Harvard, vì mấy lý do:
Đa số sinh viên quốc tế của Harvard đến từ Trung Quốc, các nước Trung Đông. Các nước này rất giàu. Harvard không quan tâm đến sinh viên các nước này, mà thực sự là quan tâm đến phụ huynh của của các em, vốn là những triệu phú tiêu tiền như nước. Những phụ huynh này sẽ donate những số tiền khủng để con mình được nhận vào trường Harvard.
2,
Harvard sẽ mất lượng sinh viên từ lò lửa Trung Đông, đặc biệt là Palestine. Hãy xỏ xâu câu chuyện, nhìn cách mà Harvard ứng xử với Trung Đông thì bạn mới hết hồn. Harvard có Khoa Nghiên Cứu Trung Đông, chuyên nhào nặn và bóp méo các dữ kiện lịch sử để cổ võ Palestine và bài Do Thái. Harvard rất o bế số sinh viên bài Do Thái này. Thử hỏi, một du học sinh bình thường, vào Mỹ với visa du học, thì có dám manh động lộng hành như số sinh viên quốc tế bài Do Thái như ở Harvard và các trường Ivy League không? Tại sao các sinh viên này cả gan lộng hành, coi trời bằng vung, bất chấp pháp luật, trong khi tư cách của họ chỉ là du học sinh? Trừ khi họ được chính nhà trường chống lưng mà thôi! Hãy thử hỏi một sinh viên du học bình thường, bạn sẽ thấy họ quý cái tư cách du học sinh của họ lắm, chí thú học hành, sợ tốn tiền cha mẹ, một chút sơ xẩy với pháp luật cũng không dám, chứ đừng nói như đám du học sinh bài Do Thái như ta đang thấy ở Harvard.
Đa số trong đám sinh viên Hồi Giáo Trung Đông qua Harvard học, thì không học các ngành STEM (vì dốt, làm sao học nổi!) mà lại học những ngành ý thức hệ cánh tả, như Nghiên cứu Giới tính (Gender Studies), Chính trị học và Xã hội học (Political/Social Studies) hoặc Tôn giáo học (Religious Studies). Vì những ngành xã hội học thì mới có thể nhồi sọ được, chứ những ngành STEM thì không thể nhồi sọ được. Bởi vì một giáo sư không thể bóp mép vặn vẹo một công thức khoa học tự nhiên, hoặc chế cháo một nguyên tắc vật lý để phù hợp ý thức hệ của ông. Nhưng một ông giáo sư khoa học xã hội thì có thể nhồi sọ sinh viên, bởi vì, nói cho cùng thì khoa học xã hội là interpretations (giải thích), và vì vậy, ông có thể giải thích mọi sự cho phù hợp với thế giới quan của ông.
Mấy chục năm nay, Harvard dung túng cho đám sinh viên Hồi giáo bài Do Thái, số này ngang nhiên quậy tưng bừng ở khuôn viên đại học. Họ đến Harvard để chống lại các giá trị Mỹ (American values), chống lạ