Theo như sau khi gọi cảnh sát trong lúc người đàn ông phát hiện hàng chục con ruồi tụ tập bất thường trên cửa sổ một căn hộ. Người đàn ông cảm thấy bất an khi nhìn thấy đàn ruồi bu trên cửa sổ. Điều không ai ngờ: đây lại là manh mối để phát hiện ra một trường hợp tử vong vì cô đơn khi phát hiện sự việc đau lòng này.
Một người đàn ông Hàn Quốc sống tại Nhật Bản mới đây đã vô tình trở thành nhân vật trung tâm trong một câu chuyện gây chấn động cộng đồng mạng, khi anh gọi cảnh sát sau khi phát hiện hàng chục con ruồi tụ tập bất thường trên cửa sổ một căn hộ. Điều không ai ngờ: đây lại là manh mối để phát hiện ra một trường hợp tử vong vì cô đơn.
Sự việc xảy ra vào ngày 5/7, khi anh A đang đi bộ trên đường phố Nhật Bản thì bất chợt ngẩng đầu nhìn lên một căn hộ chung cư. Trên khung cửa sổ là một đàn ruồi dày đặc đang bay lượn - một cảnh tượng kỳ lạ đến mức khiến anh dừng bước, nảy sinh nghi ngờ. Sau một hồi phân vân, anh A quyết định gọi điện trình báo với đồn cảnh sát, lần đầu tiên trong đời anh làm điều này.
Anh chia sẻ trên mạng xã hội cùng một bức ảnh ghi lại hiện trường: "Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tìm hiểu thêm, tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể ai đó đã qua đời trong cô độc. Nghĩ tới điều đó, tôi thực sự thấy sợ". Linh cảm của anh A hóa ra lại hoàn toàn chính xác. Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra căn hộ, họ phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Cơ quan chức năng xác nhận đây là một trường hợp tử vong đơn độc - cái chết âm thầm của một con người giữa lòng đô thị hiện đại.
Anh A sau đó chia sẻ thêm: "Quả thực là do cô đơn mà chết. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn người ấy được yên nghỉ". Bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và tạo ra làn sóng thảo luận sâu sắc về vấn nạn "chết vì cô đơn" - một hiện tượng đang ngày càng phổ biến ở các quốc gia phát triển, nơi mà con người dù sống gần nhau nhưng lại xa cách đến mức không ai hay biết khi một sinh mạng lặng lẽ rời đi.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận đầy ám ảnh: "Không ngờ một con ruồi cũng có thể là dấu hiệu của cái chết", "Một tình huống không tưởng, nhưng sự quan sát và nhân tính đã giúp đưa tiễn người ấy trong khoảnh khắc cuối cùng", "Cầu mong người đã khuất được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng". Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận 21.716 ca tử vong vì cô đơn hoặc bị cô lập, trong đó có khoảng 17.000 người từ 65 tuổi trở lên - phần lớn sống một mình không ai chăm sóc. Đáng báo động hơn, xu hướng này không chỉ dừng lại ở người cao tuổi mà đang lan sang cả giới trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 30.
Hàn Quốc - quê hương của anh A cũng đối mặt với thực trạng tương tự. Năm 2023, quốc gia này ghi nhận 3.661 ca tử vong vì cô đơn, chiếm hơn 1% tổng số ca tử vong trong năm. Con số này đã tăng trung bình 5,6% mỗi năm trong vòng 5 năm qua, trở thành một vấn đề xã hội cấp thiết.
Câu chuyện bắt đầu từ một đàn ruồi vô danh trên cửa sổ đã trở thành lời cảnh tỉnh về một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nhức nhối trong xã hội hiện đại: sự đứt gãy kết nối con người, nơi cô đơn không chỉ là cảm xúc mà đôi khi còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết.