
Có một chàng béo phì như tui vậy nè. Anh ta nghe quảng cáo chương trình giảm cân của một công ty. Anh ta liền gọi rồi đặt chương trình giảm cân 2 kg. Sáng sớm hôm sau, một cô trẻ đẹp không mặc gì hết, chỉ mang đôi giày thể thao, và đeo một tấm bảng trước ngực với dòng chữ “Nếu anh bắt được em, em sẽ là của anh!”. Thế là anh ta ráng rượt bắt cô ta. Sau 2 tiếng đồng hồ, anh ta mệt quá liền bỏ cuộc. Về nhà anh ta nhảy lên cân lại, thấy giảm được 2 kg. Anh ta mừng quá, liền gọi công ty đặt chương trình giảm cân 5 kg. Sáng hôm sau, một cô gái khác đẹp hơn, cũng không mặc gì, chỉ mang đôi giày và tấm bảng “Nếu anh bắt được em, em sẽ là của anh!”. Lần nầy anh ta cố gắng rượt nhanh hơn lần trước, nhưng vẫn không bắt được sau 2 tiếng đồng hồ. Về nhà anh ta cân lại thì đã giảm thêm 5 kg. Anh ta vô cùng phấn khởi, gọi công ty thêm lần nữa. Lần nầy anh ta đặt chương trình giảm 10 kg. Nhân viên công ty hỏi anh ta có chắc chắn không, bởi vì đây là chương trình khó khăn nhất của công ty. Anh ta trả lời là anh ta đã quyết định chắc chắn. Sáng sớm hôm sau, một anh chàng vạm vỡ mang đôi giày màu hồng với tấm bảng trước ngực “Nếu em bắt được anh, thì anh sẽ là của em!”. Lần nầy anh ta phải chạy thục mạng, và đã mất tới 30kg.
VietBF@ sưu tập