Đức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - "Uyên muốn tìm một người để Uyên yêu nhiều hơn là người đó yêu Uyên... Vì như thế sẽ lâu bền!"
Nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên của Trung Tâm Thúy Nga tâm sự như vậy khi được hỏi về 'người trong mộng'
Nhiều người nghĩ cô con gái miền Nam chứ đâu ngờ cô có ba là người Huế, mẹ gốc Hải Phòng...
Ca sĩ trẻ Kỳ Phương Uyên. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
"Tại vì Uyên sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên ngôn ngữ gốc của cha và mẹ gần như không có... Kỳ Phương Uyên là tên thật của mình, ai cũng nói chắc đó là nghệ danh!"
Kỳ Phương Uyên có dáng người cao ráo, mái tóc dài, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, duyên dáng...
Kỳ Phương Uyên sở hữu chất giọng Soprano, cô hát được đủ loại nhạc từ techno, cha cha cha, Tango, đến Pop, ballad, trữ tình, lãng mạn.
Uyên bắt đầu gia nhập trung tâm Thúy Nga từ năm 2010, tính đến nay đã tham gia được 12 tác phẩm DVD. Cô vắng mặt trong cuốn DVD 110 vừa rồi, nhưng sẽ trở lại trong DVD 111 sắp tới.
Kỳ Phương Uyên từng thắng giải nhì của cuộc thi tiếng hát truyền hình tại Sài Gòn năm 2006, cô học bốn năm tại nhạc viện Sài Gòn, nhưng đến lúc gần tốt nghiệp thì cô rời Việt Nam sang du học Hoa Kỳ...
"Sau gần bốn năm sinh hoạt như ca sĩ của một trung tâm lớn tại hải ngoại, ảnh hưởng giữa đời sống và nghề nghiệp của bạn như thế nào?"
"Ảnh hưởng rất nhiều chứ, vì thay đổi cả sự nghiệp của Uyên mà, còn đời sống thì Uyên vốn dĩ thích sống bình lặng, tuy là trên sân khấu khán giả nhìn thấy Uyên 'đùng đùng', cũng 'quậy' trong một giới hạn nào đó.
Theo Kỳ Phương Uyên, 'đời sống tình cảm là một mảng hoàn toàn khác trong đời sống của người nghệ sĩ, trải qua một thời gian sóng gió về chuyện tình cảm, bây giờ Uyên là người độc thân hoàn toàn".
Kỳ Phương Uyên trong tà áo dài. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
"Uyên nghĩ sao về chuyện người ta đồn bên ngoài về quan hệ tình cảm giữa Kỳ Phương Uyên và ca sĩ Bằng Kiều?"
"Oh, chỉ là sự ngộ nhận, Uyên không muốn đính chính những chuyện không tới đâu cả như thế, nhất là câu chuyện giữa Uyên và anh Bằng Kiều, vì Uyên xem anh là một người anh, đồng nghiệp và còn là một người thầy giúp đỡ Uyên về mặt luyện thanh... Lúc đó tình cờ giữa lúc chuyện tình cảm của Uyên đổ vỡ và chuyện gia đình của anh Bằng Kiều không được vui, rồi người ta thấy hai anh em đi ăn chung với nhau nên mọi người xầm xì 'Hai người này có chuyện gì với nhau rồi!' Thật ra anh Bằng Kiều giúp Uyên rất nhiều trong đời sống đấy chứ!"
"Mẫu người đàn ông trong mộng của Uyên như thế nào?"
"Cũng bình thường thôi, Uyên không chấp nhất về chuyện tuổi tác đâu, nhưng nhất thiết người đó phải coi được, có điều gì đó bắt mắt, để lại ấn tượng như nụ cười, cách nhìn, hay lối nói chuyện duyên dáng, hóm hỉnh chẳng hạn... Nghệ sĩ trong vấn đề tình cảm khác lạ lắm, thí dụ như có những điều người bình thường thấy không ổn, hay chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với người nghệ sĩ thì đó chính là yếu tố mang tình yêu đến với họ...
"Uyên có tin vào tình yêu mà 'người ấy' ở xa không?"
"Có chứ, đối với Uyên đó là sự thú vị, là thử thách, tuy nhiên sau một thời gian trải qua những khó khăn ấy, tình cảm sẽ bền chặt hơn và sau này khi mối quan hệ được gắn liền thì những xung đột trong đời sống có thể sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì ít nhất hai người đã vượt qua được mọi trở ngại trong quá khứ".
"Kế hoạch sắp tới của Uyên là gì?"
"Từ lúc bước chân vào Trung Tâm Thúy Nga đến nay, Uyên chỉ mới thực hiện được 1 tác phẩm CD, bởi vậy chắc năm nay phải lo mảng đó, dự định là 2 cái CD sẽ trình làng trong năm 2014!"