Từ những bức xúc của Văn Mai Hương, câu chuyện đã trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều cư dân mạng.
Cách đây không lâu, Văn Mai Hương đã bày tỏ trạng thái vô cùng tức giận, chửi thề trước cảnh giết thịt chó dã man ở Trung Quốc.
Với tâm trạng bức xúc, cô viết: "Ngay lúc này đây tôi rất muốn chửi thề: Không biết đã bao nhiêu lần mình có cảm giác khó thở khi đọc những thông tin này. Kiếp sau những con người này chắc chắn sẽ còn không được làm cả chó! Không biết những người này nên làm con gì để bị đối xử tởm và ác độc hơn nữa".

Văn Mai Hương đã rất bức xúc trước những hành động giết hại chó dã man
Ngay sau đó, rất nhiều độc giả đã nhanh chóng gửi ý kiến của mình nhân câu chuyện này. Trong đó có một độc giả người Việt Nam sinh sống lâu ngày ở nước ngoài. Độc giả này đã đưa ra khá nhiều nhận định thú vị và xác đáng.
Anh cho rằng nên nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ giết thịt chứ không nên tranh cãi nhiều về việc có nên ăn thịt chó hay không.
Vị độc giả nêu quan điển: "Có 1 nhà thơ người Việt Nam từng nói với bạn bè khi được hỏi về khẩu vị của bản thân về chuyện ăn thì ông từng trả lời rất dí dỏm và hài hước như thế này: Tôi có thể ăn được tất cả các loại thịt của loài 4 chân (trừ bàn ghế ). Và các loại thịt của loài có cánh (trừ máy bay )!
Đây chính là đặc thù về ẩm thực của nhiều nước ở Châu Á trong đó có Việt Nam. Chúng ta nên tôn trọng về điều này! Ở đây ta chỉ nên nói về cách giết mổ ở mỗi nơi thôi. Ở Châu Âu khi họ giết con gà hoặc ngan rất nhanh và đơn giản chỉ cần chặt đầu hoặc làm ngạt dìm nước. Còn giết bò, heo, hoặc dê... có thể họ bắn 1 phát đạn hoặc dùng điện quan điểm của họ là làm sao cho chết càng nhanh gọn càng tốt.
Tôi có thể kể các bạn nghe 1 ví dụ như thế này: Tôi thuê nhà tây ở và lần đầu tiên tôi cắt tiết 1 con gà tại gia đình đó khi họ có ở nhà cả 4 người. Bản thân tôi cứ nghĩ cắt tiết gà là bình thường nhưng việc không phải như vậy. Khi tôi cắt tiết gà tuyệt nhiên không thấy bất cứ 1 ai cả họ trốn hết vì sợ kiểu cắt tiết như vậy! Sau này tôi hỏi tại sao họ nói rằng: nhìn thấy cắt như vậy họ rất sợ, sợ thấy máu, và cái cảnh con dao cứa vào cổ con gà!
Theo quan điểm riêng của cá nhân tôi thì chuyện ăn thịt tôi cũng nhất trí như nhà thơ kia. Điều mà chúng ta cần bàn là cách hạ sát và giết mổ làm sao cho kín đáo không nên phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, chỗ đông người, và đặc biệt không nên cho trẻ thơ, trẻ nhỏ nhìn thấy những cảnh tương tự như bài viết mô tả , điều này là hoàn toàn không có lợi ích gì không muốn nói là rất phản cảm".

Bức ảnh chụp tại một quán thịt chó ở Trung Quốc do Văn Mai Hương chia sẻ.
Cùng quan điểm với độc giả trên, bạn Suken Chen bình luận: "Cái này Văn Mai Hương không đề cập đến chuyện ăn, mà chỉ đề cập đến hàng động giết hại động vật quá dã man, là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, loài người cho phép mình ăn những loài động vật sau mình. Việc đó diễn ra hàng ti tỉ năm nay rồi, không ai nói gì. Ai ăn chay được thì ăn không ăn được thì thôi. Cái cơ bản là cách tàn sát để ăn chúng, cách chúng ta dùng hành động giết dã man một loài nào đó ngày nay đã quá phô diễn, lố bịch rồi, coi đó như là một hình thức giải trí chứ không còn là để đáp ứng nhu cầu sống nữa. Cái đó dã man, chẳng kinh khủng, chẳng gây khó thở cho người xem sao?"
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến phản kháng và tranh luận. Độc giả Trần Duy Chính nêu nhận định: "Thịt chó là một nét văn hóa ẩm thực của người Việt, Hàn, Trung quốc. Cô ca sĩ thử về hỏi về ông bà bố mẹ của cô xem, đã ăn thịt chó bao giờ chưa. Mặt khác cô và gia đình có ăn thịt động vật không. Cô có nhìn bố mẹ cô thịt con gà, con vịt không. Một nhát giao lia ngang cổ,máu phun ra, con gà đang sống giãy lên đành đạch, rồi chết. Hành động này có giống cách giết con chó không".

Các bình luận của bạn đọc về chuyện ăn thịt chó.
Về cách thức giết động vật trước khi làm thịt, một bạn độc giả đưa thêm dẫn chứng: "Cách tàn sát dã man nhất thì bạn nên tìm hiểu về cách làm thịt dê bạn nhé. Trước khi làm thịt dê, con người phải đánh cho nó bầm dập, đánh tím mình mẩy, như vậy mới loại bỏ mùi hôi tanh thì phải. Cách làm thịt chó như vậy, nhằm nhò gì đâu".
soha