Về Việt Nam, tài năng của em cũng chỉ đáng đi băm nhau với bán độ thôi, không có đất dụng võ mà lại còn bị thui chột cơ. Tốt hơn hết là cứ ở nước ngoài mà phát huy đi em.
Trong hai trận đấu tới vào ngày 30/7 và 6/8, khi Steaua Bucharest đấu với Aktobe (Kazakhstan) ở vòng loại thứ ba Champions League, Huy Tiến có thể vào sân và trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tất nhiên, tài năng của em này trong một đội hình không xuất sắc thì cũng không thể nói kiểu thiên tài đẳng cấp. Nhưng so với mấy anh Việt Nam chỉ biết đá người thì cũng hơn gấp tỉ lần rồi.
Một lời khuyên cho em là đừng bao giờ về Việt Nam đá bóng, thậm chí là đá cho đội tuyển. Đơn giản vì như thế là em tự giết bản thân mình bởi cá độ, bởi chơi xấu, bởi sự ăn chơi trác táng, đá tử tế thì ít mà phá thì nhiều.
Lee Nguyễn là một minh chứng rõ ràng nhất. Về Mỹ là ngon ngay chứ ở Việt Nam thì chắc giờ này cũng cùng đường cuối chợ.
Bóng đá Việt Nam là cái lò thui chột những tài năng mà!
vnn