Dân Việt Nam ḿnh chỉ được cái thâm thúy. Nhất là ở cái việc chửi. Thí dụ như bài viết ở đây, tác giả « chửi » vào mặt ông Hồ (và các đệ tử của ông) mà cả đảng CSVN không hay biết. Thâm thúy là ở chỗ đó. Chửi người ta nát nước mà tưởng người ta khen ḿnh. Tác giả viết vầy :
« …Khi trở về, đúng như mong đợi (được xem là sâu xa) của nước đă đào tạo ḿnh, những trí thức Việt, bên cạnh công việc về chuyên môn vẫn vô t́nh hay hữu ư, công khai hay âm thầm giúp truyền bá h́nh ảnh và một phần văn hóa của đất nước họ từng mang ơn.
Sẽ không có ǵ để nói nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở đây. Vấn đề là rất nhiều người có xu hướng tôn sùng (có thể trong vô thức) những cái hay của đất nước đào tạo họ và sử dụng như là quy chuẩn để đánh giá các giá trị hay văn hóa của các nước khác (thường là những người học ở Âu, Mỹ). Đối với họ, đấy chính là những thứ mà mọi người Việt cần hướng tới, bởi v́ đây là quy chuẩn, là tương lại của chúng ta, là khoa học, là tân tiến và là “miễn bàn”(!),v,v… »
Không khác trí thức thời nay, ông Hồ đi xuất ngoại « t́m đường cứu nước ». Ông Hồ đă học hỏi ở Trung Quốc và Nga phương cách « làm cách mạng » của các ông Mao Trạch Đông và Lê Nin. Ông Hồ cũng học hỏi và giác ngộ được lư thuyết cộng sản của ông Mác. Ông Hồ « mang ơn » cả Trung Quốc lẫn Liên Xô. V́ thế khi « cách mạng thành công », ông Hồ tôn vinh « cách mạng văn hóa » của ông Mao (nên áp dụng y chang cho VN để đào tận gốc, trốc tận rể bọn trí thức và tư sản…), tôn vinh lư thuyết cộng sản của Liên Xô, tôn thờ (mấy ông râu xồm) Lê Nin, Xít Ta lin, ông Mao, ông Mác….
Nếu thay chữ « họ » trong câu thành ra ông Hồ, th́ đó mới là ư chính của tác giả : « Đối với họ (ông Hồ), đấy chính là những thứ mà mọi người Việt cần hướng tới, bởi v́ đây là quy chuẩn, là tương lai của chúng ta, là khoa học, là tân tiến và là “miễn bàn”(!),v,v… »
Lư thuyết duy vật biện chứng, đảng cộng sản là « đội ngũ tiên phong », văn hóa xă hội chủ nghĩa, chế độ xă hội chủ nghĩa… không phải là « qui chuẩn » là « khoa học », là « tương lai » của đất nước Việt Nam chúng ta hay sao ? Ai nói khác (những điều này) là đi tù rục xương. Mà ba cái thứ (mắc dịch) đó đâu phải là văn hóa Việt Nam ?
Be it by word of mouth, print, broadcast or other electronic forms, insult is just another form of communication. War is ugly and niceties are for fools who have never been in war. Academics and politicians prefer obfuscation and pretentious procedures to obscure and fog the senses of war. Through effective communication, information, ideas, surroundings and realities are expeditiously convey . When the message is succinctly received or perceived, insult can be an potent tool.
Communism portend to represent the people, but in reality it's too scare of its very own people's independent thoughts and ideas. Historically, communistic and socialistic governments have frequently employed ostracization, imprisonment and genocide as forms of forceful control of its singular and detrimental policies and will upon the population, but specifically on those who are educated and have a different mindset and or unfavorable view of its paranoid, delusional state. What did Russia, China, Cuba, North Korea, CSVN, Cambodia do to its people first? Be it the Gulag, indoctrination camps or re-education camps, or whatever euphemism one wants to employ, and after seizing control, the educated class of each nations was sent to work in the farm fields and or the mines. Why? Best to murder independents thoughts and ideas than to keep a potential spark of change!
How logical is it to limit all avenues of thought and ideas? To believe in a single party having the only solution to a common, shared problem is ludicrous! By its very self, nature and evolution in general, have always experimented with different models and ideas. Look and study the histories of communism in its various forms from Carl Marx to Lenin, Castro, Mao, Hoe Hoe, Pol Pot and etc ... Who has suffered the most? It's the people! In the end, communistic governments are always control by a handful of elitist, while the general populace suffer.
The worst genocides in human history, from Lenin, Mao, Hoe Hoe and then Pol Pot, have been carried out by communistic regimes against its very own people! But in the end, a handful of elitist control nations after countless hundred millions of lives lost. Yes, capitalism and religions have their fair shared of atrocities throughout history too. Be honest and lets call it for what it is! Communism is a Three-card Monte with the government lining up its people for the guillotine just to benefit of a few controlling politburo members' selfish, hording luxuries!
Người Việt chỉ "giỏi chửi"
Câu nầy sai rùi...nếu nói "giỏi chửi" th́...chỉ là đám dân chửi mướn,c̣n đảo ngược lại là "chửi giỏi" th́ sẽ khác...
TD :..Câu mà dân miền nam hay nhắc nhở và truyền miệng cho nhau ...(thời khỉ vào thành phố) đó là :...Đem h́nh boác hồ...."lộng kiếng" mau...tức là : đem ảnh thằng hôi chết mẹ "liệng cống" mau ...he he..."chửi" như thế mới là "chửi giỏi"...chửi mà cả đám cán ngố việt cộng "hồ hởi" đếch hiểu cứ tưởng là dân miền nam "yêu boác"...lại chửi v́ chữ "yêu" ở đây có nghĩa là..."yêu quỷ"....he he he....đúng là dân "nam kỳ cục".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.