Một độc giả chê Kỳ Duyên không đi làm từ thiện mà cứ khoe đi du lịch hoài. Chính vì thế Kỳ Duyên bức xúc viết về chuyện làm từ thiện. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Lại chuyện từ thiện...
Cũng như thường lệ, mỗi khi đăng hình đi chơi lên FB để chia sẻ một khoảnh khắc vui nào với các bạn thì y rằng cũng có vài người trong "Hội Chỉ Thị Người Khác Đi Làm Từ Thiện" hằn học lên án là sao không bỏ tiền, bỏ thì giờ đi làm từ thiện? Điển hình là tuần trước mới đăng hình đi ăn trưa với mấy cô bạn gái ở quán gần nhà, may mà đã ý thức không dám chụp hình nhà hàng đẹp thế nào hay những món ăn ngon làm sao, sợ bị "Hội CTNKDLTT" khiển trách, nên chỉ chụp mấy cô đứng trước một cánh cửa ngay cả tên nhà hàng cũng không có...vậy mà...cũng có một hội viên hội "CTNKDLTT" vào viết như sau:
"Thoi ba chi oi. thoi gian do sao may ba chi ko danh di tham tre em ngheo...di suot ngay chi toan khoe me di du lich...ac" -
(Xin dấu tên người viết vì mỗi lần đăng lên thấy bị cả nhà "lấy dép đập" cũng hơi tội... hơi thôi nhé... hehehe)
Vì chuyện này xẩy ra quá thường xuyên không những riêng với Kd mà hầu như với tất cả nghệ sĩ và người nổi tiếng ở Việt Nam (Kd nói Việt Nam vì hình như Hội "CTNKDLTT" chỉ hoạt động ở Việt Nam chưa thấy có mặt ở những nước khác như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada...v.v.) nên Kd muốn viết vài cảm nghĩ về hai chữ "từ thiện" gởi đến hội.
Ai cũng hiểu chữ "từ thiện" thông thường có nghĩa là làm việc tốt để giúp đỡ người khác. Nghĩa trên nói về hành đông của mình. Nhưng với Kd chữ "từ thiện" còn có một nghĩa khác quan trọng hơn, nói về tư duy của mình.
Chữ "từ" còn đông nghĩa với chữ "tâm"... "từ trong mình ra"...nên "từ thiện" còn có nghĩa là "tâm thiện." Và "tâm thiện" là không nghĩ xấu cho người khác. Giản dị có vậy thôi. "Từ thiện" có nghĩa là "làm tốt và nghĩ tốt." Nhưng trong hai thứ "làm" và "nghĩ" thì "nghĩ" quan trọng hơn "làm" vì mọi việc đều khởi đầu bằng tư tưởng của mình. Một người không thể làm việc thiện nếu cái tâm họ không thật sự hướng thiện.
Nên lần sau khi Hội "CTNKDLTT" lên tiếng chỉ trích người khác nào là ác nhân, nào thất đức vì không làm việc thiện thì nên nhớ... nghĩ xấu cho người khác, nói xấu người khác, vu oan người khác, ganh ghét người khác... là chính quý vị đã không làm "từ thiện" như lời nhắc nhở người khác.