Đàm Vĩnh Hưng thề không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới. Nam ca sĩ trước đó "dằn mặt" kẻ livestream tiệc sinh nhật của mình. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến mọi người vì những sự cố xảy ra trong đêm tiệc mừng sinh nhật lần thứ 47 của mình.
Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng status gửi lời xin lỗi đến một số nghệ sĩ khi tham dự buổi tiệc sinh nhật của anh cách đây vài ngày. Nam ca sĩ nói đến hôm nay anh mới biết hết toàn bộ những sự cố. Anh nhận lỗi về mình và mong mọi người thông cảm.
"Xấu hổ quá! Đến tận hôm nay mới cập nhật hết các thông tin về buổi tiệc của Hưng. Có nhiều lý do và nhiều người cứ ngồi vào vị trí không phải của mình, khiến các bạn bè đồng nghiệp của Hưng không có bàn để ngồi. Lúc đó Hưng chỉ lo tập trung cho cả show diễn. Hưng không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hưng xin nhận hết lỗi này về mình. Má Ngọc Giàu, Trấn Thành và Hari, Anh Đức, Hải Triều, Lê Giang, các anh chị em đồng nghiệp khác cùng nhóm bạn chị Kim Linh và một số bạn bè từ Hong Kong, Hà Nội ơi. Thương con, thương anh, thương em hãy bỏ qua cho Hưng nha. Vô cùng khó chịu và buồn vì để mọi người phải bị như vậy. Rất rất ức! Xin lỗi mọi người. Quyết định sẽ không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới nữa. Chắn chắn", Đàm Vĩnh Hưng khẳng định.
Trấn Thành khó chịu vì bà xã Hari Won bị đổ nước ngọt lên người trong tiệc mừng sinh nhật Mr. Đàm
Chia sẻ này của "ông hoàng nhạc Việt" nhận được nhiều động viên của bạn bè, người hâm mộ. Facebooker Đặng Mỹ Ninh viết: "Thương lắm, lúc nào cũng chu toàn mọi sự mà vẫn bị một số người vô duyên làm mất hay bữa tiệc". Facebooker Kim Linh cho rằng: "Số lượng khách phát sinh nhiều hơn dự kiến, khó tránh khỏi sự chu đáo tuyệt đối. Chị thấy mọi người có mặt đêm đặc biệt mừng sinh nhật em đều là những người yêu thương em hết mực. Không ai vì điều nhỏ nhặt này mà chấp. Đừng tự trách mình. Em đã quá hoàn hảo rồi. Đón tuổi mới nhiều niềm vui và may mắn em nhé" ."Cá nhân em cũng muốn sinh nhật anh chỉ để cho anh có khoảng thời gian riêng tư để vui thôi, không thích đông người như vậy anh ạ. Đông người như thế thì sơ xuất quả thực là điều khó tránh khỏi", Facebooker Nguyễn Hương phát biểu.
Trước đó, tối 2/10, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cùng với sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên một số khách mời khi đến không có chỗ ngồi, phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới được sắp xếp. Cũng tại bữa tiệc, Hari Won bị một nhân viên phục vụ vô tình làm đổ nước ngọt lên người khiến ông xã Trấn Thành khó chịu.
Lời thề 2 năm nửa Hưng không còn dịp để tổ chức đâu...sợ tàu qua rồi ...anh dọt qua mỹ...anh nhớ tổ chức cho bà con bên mỹ xem nha...vì còn nhiều người ũng hộ anh lắm ..anh đừng lo...
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Lời thề 2 năm nửa Hưng không còn dịp để tổ chức đâu...sợ tàu qua rồi ...anh dọt qua mỹ...anh nhớ tổ chức cho bà con bên mỹ xem nha...vì còn nhiều người ũng hộ anh lắm ..anh đừng lo...
Đúng chốc!
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post:
Lời thề 2 năm nửa Hưng không còn dịp để tổ chức đâu...sợ tàu qua rồi ...anh dọt qua mỹ...anh nhớ tổ chức cho bà con bên mỹ xem nha...vì còn nhiều người ũng hộ anh lắm ..anh đừng lo...
Nó đang lo lắm đó vì theo tin tức thì những thằng ủng hộ nó, đang chuẩn bị gom hành lý ,lên tàu về VN.Thêm cái nữa ton ton không thích bóng ,nên chắc không cho nó nhập tịch đâu .
The Following 2 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Nó đang lo lắm đó vì theo tin tức thì những thằng ủng hộ nó, đang chuẩn bị gom hành lý ,lên tàu về VN.Thêm cái nữa ton ton không thích bóng ,nên chắc không cho nó nhập tịch đâu .
Làm sao biết nó là bóng,có giấy tờ chứng nhận không? hay là cởi quấn nó ra coi khám được hôn ?
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Làm sao biết nó là bóng,có giấy tờ chứng nhận không? hay là cởi quấn nó ra coi khám được hôn ?
Bóng chứ không phải là chuyển giới ,nên cởi quần ra khám cũng vậy thôi .Chỉ khác là bóng hung bạo hơn đàn ông bình thường ,nên chúng thường đem kiếm đi đấu kiếm .Còn đàn ông bình thường yêu hòa bình ,ghét chiến tranh nên họ đem kiếm đi tìm vỏ kiếm ,rồi cất kiếm đi .(nhưng ai chẳng có lúc lầm ,nên đôi khi cất kiếm vô lộn vỏ kiếm của ông hàng xóm )
The Following 3 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Bóng chứ không phải là chuyển giới ,nên cởi quần ra khám cũng vậy thôi .Chỉ khác là bóng hung bạo hơn đàn ông bình thường ,nên chúng thường đem kiếm đi đấu kiếm .Còn đàn ông bình thường yêu hòa bình ,ghét chiến tranh nên họ đem kiếm đi tìm vỏ kiếm ,rồi cất kiếm đi .(nhưng ai chẳng có lúc lầm ,nên đôi khi cất kiếm vô lộn vỏ kiếm của ông hàng xóm )
Sao cái vụ này Trăm biết rỏ quá vậy có khi nào vì quên hay lên cơn bất tử Trăm lộn vỏ kiếm hoặc đánh kiếm với ông hàng xóm hôn ? hihihi
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Lời thề 2 năm nửa Hưng không còn dịp để tổ chức đâu...sợ tàu qua rồi ...anh dọt qua mỹ...anh nhớ tổ chức cho bà con bên mỹ xem nha...vì còn nhiều người ũng hộ anh lắm ..anh đừng lo...
Có bùa thần rùi mình chơi tới bến coi ai thua ..lâu lâu coi cái đầu mình còn nhạy bén hôn...ok...
Đã gọi là bùa thần rồi mà .Cứ khi nào không giải thích được ,không còn đường cãi ,hay khi có tin gì không hay về mình thì cứ tung bùa :FAKE NEWS RA ,RỒI KHÔNG NGHE ,KHÔNG THẤY ,KHÔNG NÓI GÌ NỮA...ĐÁNH TRỐNG LÃNG LÀ XONG ...làm sao mà thua được.:hafppy :
The Following 2 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Đã gọi là bùa thần rồi mà .Cứ khi nào không giải thích được ,không còn đường cãi ,hay khi có tin gì không hay về mình thì cứ tung bùa :FAKE NEWS RA ,RỒI KHÔNG NGHE ,KHÔNG THẤY ,KHÔNG NÓI GÌ NỮA...ĐÁNH TRỐNG LÃNG LÀ XONG ...làm sao mà thua được.:hafppy :
Nếu có ai hỏi wonderful chịu thua ai ở việtbépxép nầy thì mình trả lời là Brian and Trăm...only you two...
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Thì ông cha mình đã bảo : một kẻ nói ngang ,ba làng nói khộng lại mà.
Cười chắc chết quá Trăm ơi...kỳ nấy té ghế...bây giờ phải đi mua popcorns ăn vì hết từ hôm qua...mổi lần ăn popcorns mình lại nhớ Brian...bà xả chờ ngoài xe tin tin mình đi đây...bye....
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.