Ðức Tuấn/Người Việt (Ghi)
WESTMINSTER (NV) - Thứ Sáu, ngày 9 Tháng Năm, ca sĩ Khánh Ly sẽ có buổi trình diễn tại Hà Nội trong chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.
Dưới đây là nhận xét của một số bầu sô, cũng như đại diện trung tâm ca nhạc tại hải ngoại, về sự kiện này.
Nữ ca sĩ Khánh Ly trong chương trình “Ru Tình.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ông Tô Văn Lai, giám đốc điều hành trung tâm Thúy Nga
Ðã có rất nhiều ca nghệ sĩ về Việt Nam hát, họ là những ca sĩ tên tuổi tại hải ngoại, từ bấy lâu nay không có ai thắc mắc gì cả... Và khi họ vào trong nước được đồng bào ở đó ái mộ những thần tượng của hải ngoại. Tôi nghĩ chuyện ca nghệ sĩ ở đây về Việt Nam hát, được đón tiếp nồng hậu thì điều đó chứng tỏ chúng ta là người chiến thắng... thế thì tại sao chúng ta lại lấy chuyện đó để kỳ kèo?
Văn hóa không biên giới, âm nhạc chỉ đơn thuần là nghệ thuật, không có xu hướng chính trị gì cả, thế thì tại sao chuyện Khánh Ly về hát lại bị thắc mắc, trong khi nhiều ca sĩ khác về hát chẳng ai có ý kiến, hay những ca sĩ trong nước ra hải ngoại rồi định cư luôn ở đây, cũng không ai nói gì cả...
Ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa có chiến tranh tâm lý, thời đó có những phái đoàn ca nghệ sĩ được ra nước ngoài để quảng bá những sự phát triển, tiến bộ trong nước... Thế thì ngày hôm nay cũng thế, các ca sĩ ở đây về Việt Nam hát để cho người trong nước thấy thế nào là sự tự do, dân chủ ở các quốc gia văn minh, tiên tiến.... Như vậy chuyện ca nghệ sĩ về Việt Nam trình diễn phải là chuyện cần ủng hộ phải không?
Dũng Taylor, giám đốc trung tâm D&D Entertainment
Ðó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cách đây không lâu chúng tôi đã tiên đoán về chuyện đó, nhưng dường như không ai chịu tin đó sẽ là sự thật...
Tôi không có ý kiến gì về vấn đề đó cả, vì cô Khánh Ly tuổi cũng đã cao, và về Việt Nam hát là ước vọng của cô, thế thì giúp một người lớn tuổi được hoàn thành ước mơ của họ tôi nghĩ cũng là điều tốt. Còn chuyện tại sao trước khi đi họ không muốn cho ai biết tin tức nhiều, đó là vấn đề cá nhân hay gia đình họ có lý do riêng.
Michael Nguyễn, người tổ chức các chương trình ca nhạc tại miền Nam California
Chuyện ca sĩ Khánh Ly trở về Việt Nam trình diễn chỉ là chuyện xảy ra không sớm thì muộn thôi, tôi không có ý kiến gì về chuyện ấy! Mà tại sao nhiều người phản đối, trong khi có rất nhiều ca sĩ tên tuổi khác cũng về nước trình diễn, thấy có sao đâu? Bên cạnh đó có nhiều ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn cũng không ai có ý kiến phản đối gì cả, thậm chí họ còn được khán giả ở đây rủ nhau đi xem rất đông nữa... Thế thì tại sao lại chống chuyện ca sĩ Khánh Ly về nước hát?
Mặt khác tuổi chị Khánh Ly đã cao, chị vẫn thường nói ước mơ của chị là được về diễn ngay trên quê hương mình, cho đồng bào bên đó được thưởng thức “sống” tiếng hát Khánh Ly... Thế thì tôi nghĩ không có lý do gì để chống chuyện “ước mơ của một người nghệ sĩ” được trở thành sự thật.
Jade Lê, giám đốc trung tâm Mornarch
Tôi thất vọng vì không ngờ ca sĩ Khánh Ly đã không giữ lời khi trước đây bà nói “Không về Việt Nam hát khi đất nước còn cộng sản.” Thế nhưng nghĩ lại thì đã có nhiều ca sĩ tên tuổi ngày trước từ Việt Nam sang hát, rồi ở lại luôn, họ cũng có những tuyên bố về chuyện lập trường chính trị, nhưng rồi cuối cùng cũng trở lại Việt Nam trình diễn, rồi sao chứ? Bên cạnh đó còn một số ca sĩ khác từ hải ngoại về ở luôn trong nước, sinh sống ở đó. Bởi vậy tôi thấy cũng chẳng cần phải đay nghiến chuyện ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam hát làm gì?
Tuy nhiên tôi cảm thông với những suy nghĩ của một số đông khán giả trách móc chuyện ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam hát, có thể họ nghĩ Khánh Ly bước vào Việt Nam giống như Người Việt Quốc Gia bị mất một thành viên của mình, và như thế ảnh hưởng không tốt cho công cuộc đấu tranh của chúng ta.
Dẫu sao chị tuổi cũng đã cao, ước vọng về Việt Nam hát cho trên 80 triệu đồng bào là nỗi khắc khoải của bà, cho dù về đó hát chỉ một lần rồi thôi... Bởi vậy tôi suy nghĩ đối với một người lớn tuổi như thế, nếu có cơ hội cho ước mơ của họ trở thành sự thật thì chắc cũng nên.