Cách đây không lâu hàng cây xanh mát trên đường Nguyễn Chí Thanh đă bị đốn hạ, thay vào đó là những cây mới chỉ lơ thơ vài chiếc lá. Rồi mới đây là cảnh những cây mới được trồng ngay dưới chân tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh. C̣n bao nhiêu chuyện ngược đời dở khóc dở cười ở VC sẽ được ghi nhận nữa đây?
Thành phố Hà Nội đă từng chặt hàng loạt cây cổ thụ để làm đường sắt trên cao, nay lại trồng hàng trăm cây dưới gầm đường sắt.

Hàng trăm cây bàng lá nhỏ vừa được trồng dưới chân đường sắt trên cao ở phố Hoàng Cầu và phố Yên Lăng (Đống Đa, Hà Nội)

Theo quan sát của phóng viên, cây bàng lá nhỏ cao khoảng 5m, ngọn cây gần sát với dầm của đường sắt trên cao.

Cây bàng lá nhỏ mới được trồng dưới chân đường sắt trên cao, đoạn phố Yên Lăng (Đống Đa, Hà Nội).

Toàn thân cây được bọc bằng bao tải, đặc tính của cây bàng Đài Loan là nhiều cành, mọc thành từng tán.

Loại cây này ưa ánh sáng, tuy nhiên một số cây lại được trồng gần giữa tâm dưới đường sắt trên cao do dải phân cách nằm thụt vào so với dầm của đường sắt.

Cây được chống bằng các thanh gỗ giằng với nhau.

Cây được trồng hai bên dải phân cách, bắt đầu từ đầu phố Yên Lăng.

Trên phố Hoàng Cầu, cây được trồng sát, men theo trụ đường sắt.

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, cây sẽ được cắt tỉa thường xuyên để không ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt.