Hoàng Kiều lại ngẫu hứng làm thơ "mất trinh" khiến dân mạng "nổi đoá"
Có vẻ như tỷ phú Hoàng Kiều vẫn chưa hết "hận" nữ hoàng nội y sau cuộc chia tay bất ngờ. Cách đây ít lâu thì người đàn ông giàu có này đã đăng tải bài thơ "72 đã mất trinh rồi". Nội dung bài thơ đã "gây bão" và khiến nhiều người bức xúc.
Hoàng Kiều đăng tải bài thơ "72 đã mất trinh rồi" khiến nhiều người bức xúc.
Mới đây, trên trang cá nhân, tỷ phú Hoàng Kiều vừa đăng tải một bài thơ gồm 3 phần để "cho các bạn ngâm nga ngày Tết". Bài thơ có 3 phần được viết hoa gây chú ý gồm "60 là tuổi dậy thì", "Bảy hai đã mất trinh rồi", "Hoàng Nam Giang nói thêm". Nguyên văn bài thơ của Hoàng Kiều như sau:
"60 là tuổi dậy thì
Sáu mươi là tuổi dậy thì
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời
Tám mươi là tuổi ăn chơi
Chín mươi ngoảnh lại nhìn đời xem sao
Trăm hai xin vẫy tay chào
Ngồi sau nải chuối nhìn gà khỏa thân.
"Bảy hai đã mất trinh rồi"
Sáu mươi là tuổi dậy thì
Bẩy mươi là tuổi mới đi vào đời
Bẩy hai đã mất trinh rồi
Tám mươi là tuổi chơi bời em ơi
Chín mươi ngoảnh lại nhìn nào
Trăm năm hạnh phúc dâng trào
Một trăm mười tuổi lao đao cuộc tình
Trăm hai xin vẫy tay chào
Ngồi sau nải chuối nhìn gà khỏa thân
"Hoàng Nam Giang nói thêm":
Sáu mươi là tuổi dậy thì
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời
Bảy hai đã mất trinh rồi
Tám mươi tuổi biết ăn chơi dài dài
Chín mươi dai dẻo sức trai
Một trăm cua gái vẫn tài như xưa
Thêm mười năm nữa mây mưa
Một trăm mười tuổi lưa thưa gọi là
Trăm hai nghỉ ngơi trong nhà
Ngồi sau nải chuối nhìn gà khoả thân".
Bài thơ này đã khiến không ít cư dân mạng phẫn nộ, nhất là bài thơ được đăng sau khi vị tỷ phú 72 tuổi quyết định chia tay "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh sau 2 tháng công khai yêu nhau. Cũng với quyết định này, tỷ phú Hoàng Kiều đã gánh chịu không ít chỉ trích vì đăng tải những lời lẽ như muốn trêu tức Ngọc Trinh.
Trước đó, Ngọc Trinh cũng mới mở lại instagram và đăng tải bức ảnh có thông điệp: "Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác. Nhưng điều tốt nhất nên làm là phải tiếp tục sống như không hề có chuyện gì xảy ra”.
Dưới bài thơ của tỷ phú Hoàng Kiều, facebook-ers Trần Thiện bình luận: "Một tỷ phú tiếng tăm lẫy lừng. Trang facebook này không biết có phải ông ấy quản lý không? Trò này dành cho bọn trẻ con. Thiết nghĩ con cháu, người thân nên có động thái để ngăn chặn những hành vi rẻ tiền như này. Mất thể diện quá!".
Đồng quan điểm, facbook Thuytien Chamoun nhận định, bài thơ này thể hiện con người không có uy tín, nói lời không giữ lời. "Hoàng Kiều hứa sẽ trân trọng Ngọc Trinh và sẽ có 2 con một trai một gái. Vậy chuyện gì xảy ra với lời hứa? Chia tay người yêu về vấn đề chỉ nhỏ như hạt cát có đáng không, hay lời yêu chỉ giả tạo? Nếu giả tạo thì đừng phô trương cho cả thiên hạ biết mình là người họ Sở".
Thơ thẩn thì ok, nhưng ngứa mắt cái thứ thơ "sai vần sai luật" (giống như qsold's).... Mà nè Hoàng Kiều, tui chủ trương không bàn cãi chuyện "tình" vì.... "cũng lớn cả rồi", nhưng mà lần này cha chơi vậy hơi... "bị hèn mạt" 1 chút á!!!! Dù sao cũng là tỉ phú, "đào ngũ" kiểu này sao giống như bị... hù quá à! Hehehehehe...
Thơ thẩn thì ok, nhưng ngứa mắt cái thứ thơ "sai vần sai luật" (giống như qsold's).... Mà nè Hoàng Kiều, tui chủ trương không bàn cãi chuyện "tình" vì.... "cũng lớn cả rồi", nhưng mà lần này cha chơi vậy hơi... "bị hèn mạt" 1 chút á!!!! Dù sao cũng là tỉ phú, "đào ngũ" kiểu này sao giống như bị... hù quá à! Hehehehehe...
Lời mày nói, trăm điều thúi cũng có vài điều không đến nổi thúi, nhưng chuyện nào ra chuyện ây, tại sao lại cứ lúc nào cũng quây lại 2 chữ mày hay dùng? Đó chứng tỏ lời mày không trung thực và có ý đồ không tốt khi mày post. Mà một khi đã có hidden agenda thì lời mày có còn đáng được quan tâm không nhể? Tự mày có thể trả lời câu hỏi đó.
Cha hầm cầu này tư cách hèn hạ, perhaps, nhưng một người tư cách đê tiện và hèn hạ gấp mười như mày chê chả hèn hạ thì có hơi mai mĩa và khôi hài hay không? Miệng chả thúi thì miệng mày cũng đâu thơm hơn
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
ai noi bai tho nay la cua hoang kieu .... may bac xem lai di ...bai tho tho nay toi da doc lau roi....
Cho dù thơ không phải ông ta viết nhưng ổng đăng lên vào thời điểm này thì ai viết có khác gì nhau đâu bạn? Người ta chỉ ném đá cái ý và mục đích của ổng thôi chứ không quan tâm ai là người thật sự viết thơ này.
Thơ thẩn thì ok, nhưng ngứa mắt cái thứ thơ "sai vần sai luật" (giống như qsold's).... Mà nè Hoàng Kiều, tui chủ trương không bàn cãi chuyện "tình" vì.... "cũng lớn cả rồi", nhưng mà lần này cha chơi vậy hơi... "bị hèn mạt" 1 chút á!!!! Dù sao cũng là tỉ phú, "đào ngũ" kiểu này sao giống như bị... hù quá à! Hehehehehe...
Thì ra mầy là thằng lé ! hèn chi chỉ đi bưng phân về ăn ! ráng kiếp sau tu tỉnh để khỏi phải sống cuộc đời ăn toàn thứ cặn bả người khác thải ra nghe con !
The Following 3 Users Say Thank You to Sorciere For This Useful Post:
Lời mày nói, trăm điều thúi cũng có vài điều không đến nổi thúi, nhưng chuyện nào ra chuyện ây, tại sao lại cứ lúc nào cũng quây lại 2 chữ mày hay dùng? Đó chứng tỏ lời mày không trung thực và có ý đồ không tốt khi mày post. Mà một khi đã có hidden agenda thì lời mày có còn đáng được quan tâm không nhể? Tự mày có thể trả lời câu hỏi đó.
Cha hầm cầu này tư cách hèn hạ, perhaps, nhưng một người tư cách đê tiện và hèn hạ gấp mười như mày chê chả hèn hạ thì có hơi mai mĩa và khôi hài hay không? Miệng chả thúi thì miệng mày cũng đâu thơm hơn
sáu muơi là tuổi dậy thì
ỳ dôn thúi háng đứng chờ trai tơ
bẩy hai chưa phải là đơ
hoàng kiều gió thổi lơ đơ xế chiều em oi!!
:haf ppy:
Last edited by tctd; 01-29-2017 at 16:07.
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
Thơ thẩn thì ok, nhưng ngứa mắt cái thứ thơ "sai vần sai luật" (giống như qsold's).... Mà nè Hoàng Kiều, tui chủ trương không bàn cãi chuyện "tình" vì.... "cũng lớn cả rồi", nhưng mà lần này cha chơi vậy hơi... "bị hèn mạt" 1 chút á!!!! Dù sao cũng là tỉ phú, "đào ngũ" kiểu này sao giống như bị... hù quá à! Hehehehehe...
hey đái ra quần, tao hỏi thiệt .. hôm nay mùng 2 tết, má mày muốn naked hay thổi kèn trumpette vậy ???
The Following 2 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
du me thang gia diewm nay binh hoan nang , cung nhu may thang gia song o cali cung vay<
Hahaha... "Mấy thằng già" ở Cali thì sao vậy bồ? Chỉ biết "danh" là "đào ngũ" chứ có nghe chuyện gì khác đâu nà.... Rảnh kể nghe cái coi đi bồ. Thank you.
du me thang gia diewm nay binh hoan nang , cung nhu may thang gia song o cali cung vay<
Quote:
Originally Posted by daituongquan
Hahaha... "Mấy thằng già" ở Cali thì sao vậy bồ? Chỉ biết "danh" là "đào ngũ" chứ có nghe chuyện gì khác đâu nà.... Rảnh kể nghe cái coi đi bồ. Thank you.
con bà mẹ tụi bay!! một thằng đái bậy, một thằng đái tuơng ra quần .. là sao đây?? hahahahaha
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
Ủa ,sao không có ai lên tiếng về cô gái mất nết , ham của.?
Có bao nhiêu threads trong này về 2 người này mà NT đã không bị chửi là ham tiền? Đâu cần phải mổi bài về họ là phải chửi NT đâu. Tôi thấy hai người này, người nào cũng lợi dụng lẩn nhau và đáng xấu hổ hết.
Ủa ,sao không có ai lên tiếng về cô gái mất nết , ham của.?
chuyện của họ thì để ngoài tai hơi sức đâu mà bàn .Ông bạn không nên lo chuyện này . Chuyện năm gà thì kiếm bà 8 đái bậy cũng như tên bóng bolsa pt + đa nick gõ đầu chơi cho vui thoải mái đầu xuân
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
chuyện của họ thì để ngoài tai hơi sức đâu mà bàn .Ông bạn không nên lo chuyện này . Chuyện năm gà thì kiếm bà 8 đái bậy cũng như tên bóng bolsa pt + đa nick gõ đầu chơi cho vui thoải mái đầu xuân
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.