Vietbf.com -Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh phải bỏ quay phim phải về nhà nhìn mặt người bố lần cuối, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư thực quản, người bố của Trương Ngọc Ánh vừa qua đời ở tuổi 64, khiến nữ diễn viên đau xót thông báo tin buồn tới bạn bè và người hâm mộ.
Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh đau buồn chia sẻ thông tin bố cô qua đời vào 10h20 sáng ngày 10/2. Cách đây không lâu, nữ diễn viên từng cho biết, sức khoẻ bố cô rất nguy kịch vì mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối. Cô dự định Tết này sẽ ra Hà Nội để ở bên cạnh bố và người thân. Tuy nhiên, khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, Trương Ngọc Ánh đã phải đón nhận tin buồn.
Trương Ngọc Ánh rất đau buồn khi bố qua đời vào những ngày giáp Tết.
Một người bạn thân của Trương Ngọc Ánh nói, nữ diễn viên đang quay phim Twilight Zodiac (Đêm hoàng đạo) cùng ê kíp Hollywood tại TP HCM thì phải dừng lại công việc khi người thân thông báo về tình hình không mấy khả quan của bố. Cô vội vàng bay ra Hà Nội vào tối qua (9/2) để nhìn mặt bố lần cuối. Vì lịch trình quay phim không thể huỷ bỏ, Trương Ngọc Ánh buộc phải trở về TP HCM để hoàn thành cảnh cuối cùng vào tối nay, sau đó sẽ cùng con gái Bảo Tiên ra Hà Nội chịu tang. Người bạn của Trương Ngọc Ánh cho hay, nữ diễn viên suy sụp trước sự ra đi của bố nhưng vẫn phải nén đau thương để hoàn thành công việc do không thể huỷ được lịch quay. Tang lễ của bố cô sẽ được tổ chức vào hồi 15h ngày 13/2 tại nhà tang lễ Phùng Hưng.
Bố của Trương Ngọc Ánh phát hiện bệnh ung thư thực quản vào tháng 8/2017. Đây cũng là thời điểm nữ diễn viên bận rộn với các hoạt động quảng bá phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân mà cô đóng vai trò nhà sản xuất. Vừa lo làm việc, Trương Ngọc Ánh vừa đưa bố sang Singapore để chữa trị. Tuy nhiên, bệnh của bố cô đã ở giai đoạn cuối nên không thể phẫu thuật. Nữ diễn viễn từng tâm sự, thời gian vừa qua vì lo lắng cho bố mà cô chịu nhiều áp lực, lúc nào cũng căng thẳng và rất sợ tiếng chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm.
thang nay chet somn vi chac an ga mong do nhieu wa
Vậy sao mày còn chưa chết ? Lưỡi mày chắc cũng đang bị ung thư chết cho lẹ, hy vọng kiếp sau đầu thai làm người tốt hơn, hoặc làm con chó sủa bậy cũng không làm người ta khó chịu hoặc bị tám tè mày làm xấu hổ lây. Anh thì xấu hổ giùm cho mày vì cùng là người Việt.
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Vậy sao mày còn chưa chết ? Lưỡi mày chắc cũng đang bị ung thư chết cho lẹ, hy vọng kiếp sau đầu thai làm người tốt hơn, hoặc làm con chó sủa bậy cũng không làm người ta khó chịu hoặc bị tám tè mày làm xấu hổ lây. Anh thì xấu hổ giùm cho mày vì cùng là người Việt.
:haf ppy:
mụ8tè quá khai thúi nên ghen tức vì thiên hạ chê mụ...không nhờ mụ thổi kèn...hehehehhe
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Tên tóc bạc hoanglan chắc cũng "đi điện" mẹ rồi... Tao hơi hối hận vì dạy cho nó 1 bài học căn bản về viết đúng tiếng Việt, cũng có lúc chửi nó như con chó ghẻ... khiến nó uất uất ức ức bao ngày qua bao tháng tận..... Nhưng mà lời thật lòng cũng hơi khó lọt lỗ tai 1 chút... Biết sao bây giờ... DM Rest in Peace nha, hoanglan!!!
Tên sún răng hăng rư miệng thúi bóng riên phương tùng chắc cũng sắp hăng rết mẹ rồi... Em hơi hối hận vì không piết giữ gìn hàm răng cho sạch, bị anh laughster chửi em như con chó ghẻ xà mâu... khiến em uất uất ức ức bao ngày qua bao tháng tận..... Nhưng tức thì ăn cứt để trừ vì lời thật lòng cũng hơi khó lọt lỗ tai 1 chút... Biết sao bây giờ... DM em rest in Pieces nha, phương tùng!!!
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Tên tóc bạc hoanglan chắc cũng "đi điện" mẹ rồi... Tao hơi hối hận vì dạy cho nó 1 bài học căn bản về viết đúng tiếng Việt, cũng có lúc chửi nó như con chó ghẻ... khiến nó uất uất ức ức bao ngày qua bao tháng tận..... Nhưng mà lời thật lòng cũng hơi khó lọt lỗ tai 1 chút... Biết sao bây giờ... DM Rest in Peace nha, hoanglan!!!
mày cứ PM số điện thoại của mày cho tao, tao sẽ chuyễn cho HL hy vọng mày muốn học gì thêm HL sẽ dạy cho mày...nhất là bài học làm người không làm chó...
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Tên tóc bạc hoanglan chắc cũng "đi điện" mẹ rồi... Tao hơi hối hận vì dạy cho nó 1 bài học căn bản về viết đúng tiếng Việt, cũng có lúc chửi nó như con chó ghẻ... khiến nó uất uất ức ức bao ngày qua bao tháng tận..... Nhưng mà lời thật lòng cũng hơi khó lọt lỗ tai 1 chút... Biết sao bây giờ... DM Rest in Peace nha, hoanglan!!!
hahahah!! chắc là mày nhớ mùi bác hoanglan rồi hả mậy . thứ mày thì không đủ trình độ để bưng bô cho bác ấy đâu ..
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
mày cứ PM số điện thoại của mày cho tao, tao sẽ chuyễn cho HL hy vọng mày muốn học gì thêm HL sẽ dạy cho mày...nhất là bài học làm người không làm chó...
:haf ppy:
The Following 4 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Tên tóc bạc hoanglan chắc cũng "đi điện" mẹ rồi... Tao hơi hối hận vì dạy cho nó 1 bài học căn bản về viết đúng tiếng Việt, cũng có lúc chửi nó như con chó ghẻ... khiến nó uất uất ức ức bao ngày qua bao tháng tận..... Nhưng mà lời thật lòng cũng hơi khó lọt lỗ tai 1 chút... Biết sao bây giờ... DM Rest in Peace nha, hoanglan!!!
Ông dạy cho mày bài học đầu tiên về cái học làm người . Thường thì con người ta ăn cơm dùng thực phẩm để bồi bổ trí não biết phân biệt sai trái ,còn mày đớp PHÂN thường xuyên mà làm người thì cũng là lạ ....nhưng có điều con người mày THUA con CHÓ thì làm Ông ngạc nhiên hơn , mày biết tại sao không ???? ÓC mày toàn PHÂN khó phát triển có đúng không con ....
mày nên nhái bài ca " CHIM TÔI ĐÂU ??? đi hỏi CUTHUN hay tên lé trả lời cho mày
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Ông dạy cho mày bài học đầu tiên về cái học làm người . Thường thì con người ta ăn cơm dùng thực phẩm để bồi bổ trí não biết phân biệt sai trái ,còn mày đớp PHÂN thường xuyên mà làm người thì cũng là lạ ....nhưng có điều con người mày THUA con CHÓ thì làm Ông ngạc nhiên hơn , mày biết tại sao không ???? ÓC mày toàn PHÂN khó phát triển có đúng không con ....
mày nên nhái bài ca " CHIM TÔI ĐÂU ??? đi hỏi CUTHUN hay tên lé trả lời cho mày
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Tưởng mày chết con đĩ mẹ mày rồi chứ... Tao đâu biết... Vậy mà sao để tao chửi như con chó ghẻ mới ló mỏ ra vậy mậy?... Nhưng mà khoẻ không mậy? Và cũng không nhất thiết tránh né tao đâu... Cứ ung dung "ngụy biện" không sao hết... Còn tao nghĩ sao nói vậy, còn mày có nghe lọt tai hay không thì tao cũng đéo care... Hehehehe....
Công nhận thằng bóng riên này mổi lần mở miệng thúi ra là nghe những lời mất dạy kinh hồn; phải mày ở ngoài đời mà dám nói vậy với ai thì hàm răng chắc đã không cánh mà bay há
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Tưởng mày chết con đĩ mẹ mày rồi chứ... Tao đâu biết... Vậy mà sao để tao chửi như con chó ghẻ mới ló mỏ ra vậy mậy?... Nhưng mà khoẻ không mậy? Và cũng không nhất thiết tránh né tao đâu... Cứ ung dung "ngụy biện" không sao hết... Còn tao nghĩ sao nói vậy, còn mày có nghe lọt tai hay không thì tao cũng đéo care... Hehehehe....
đúng là bóng cái quá hèn .. người ta kêu đưa số điện thoại để người ta dạy cho mày một bài học thì mày hèn nhát không đưa .. còn gì nữa mậy ?? đúng là hèn
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.