Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc rần rần 99 năm sẽ thuộc về China!
VBF-Cũng như Hoàng Sa, Trường Sa rần rần sẽ thành Trung Quốc. 3 điểm du lịch đẹp nhất Việt Nam đang và sẽ bị biến mất trên bản đồ. Hay lại đến hẹn gì đó tại chính quyền VN-TQ?
Tại sao phải là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), mà không là những địa điểm khác trên đất nước này?
Đây là ba địa điểm rất quan trọng trong việc bảo vệ tổ quốc, nó cũng là ba tử huyệt của ta nếu nó bị kẻ thù khuất phục.
Vân Đồn nhìn ra Vịnh Bắc Bộ, có vị trí quan trọng giữ phía Bắc Tổ quốc, có khoảng cách rất ngắn với đảo Hải Nam, Trung quốc.
Vân Phong giữ Miền Trung nhìn ra Biển Đông, gần Trường Sa và Hoàng Sa, Trung quốc đã xây dựng sân bay, lập căn cứ quân sự trên các hòn đảo chiếm của ta.
Phú Quốc có vị trí quan trọng phía cực Nam nhìn ra Ấn Độ Dương. Chưa kể hai cảng Sihanoukville và Bokor cách Phú Quốc không xa, Trung Quốc đã thuê được 99 năm của Campuchea, họ có thể lập căn cứ quân sự, trang bị khí tài chiến đấu khi cần thiết. Họ cần có thêm Phú Quốc, tạo thành một tam giác chiến lược khống chế biển Đông.
Ai bày mưu chỉ lối để mở ra ba đặc khu ở các địa điểm này? Không phải ngẫu nhiên mà nó trùng hợp hoàn toàn ý đồ âm mưu bành trướng và xâm lược của Trung quốc để thôn tính nước ta và quan trọng hơn là để làm chủ và khống chế biển Đông.
Ba vị trí chiến lược, ba tử huyệt trải dài ba miền Bắc, Trung, Nam lại dự trù cho thuê 99 năm. Các công ty, tập đoàn sản xuất các sản phẩm công nghệ của các nước phát triển công nghệ cao không cần thời gian dài như thế. Họ cũng không phải sản xuất một sản phẩm ở một địa điểm trong một thời gian lâu lắc thế.
Thời gian 99 năm chỉ thuận lợi cho bất động sản, casino và giải trí. Thế thì ai vào, ngoại trừ Trung quốc với cái bẫy của họ. Lúc đó, kế hoạch của họ sẽ được thực hiện. Họ không những nắm được các vị trí chiến lược, họ sẽ thi hành cuộc di dân. 99 năm, mấy thế hệ người Trung quốc ra đời ở các đặc khu trải từ Bắc, Trung, Nam. Đó là chưa kể hàng loạt địa điểm khác rải rác trên đất nước này cũng đang đầy dẫy người Trung quốc.
Đáng lo quá chứ!
Không lo sao được. Không suy nghĩ sao được. Không cảnh giác sao được. Kẻ thù thì đầy dã tâm, lắm bạc tiền, nhiều mưu mô. Ta thì không thiếu kẻ bắc cầu cho chúng qua, làm tay sai cho chúng.
Nếu không quan tâm, chúng ta làm sao giữ được bờ cõi, làm sao để đất nước không bị thâu tóm bởi bàn tay nham hiểm của kẻ thù?
việt cộng đã bán đất nước VN cho trung cộng ! Ai phản đối, ai cản trở, tất cả sẽ bị giam tù, mang tội chống đối nhà nước vc.
Hỡi đồng bào Việt Nam !
Hãy đứng lên lật đổ chế độ cộng sản vn !
Hãy cứu lấy đất nước Việt Nam chúng ta đang sắp rơi vào tay giặc tàu cộng !
Hãy tiêu diệt chế độ cộng sản vn đê hèn đang làm tay sai giặc tàu, gìn giữ đất nước mà cha ông chúng ta đã gầy dựng !
The Following 5 Users Say Thank You to mumble For This Useful Post:
Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán nghìn thu
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!
Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
Ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn phương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đòi
Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan
Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!
Đường còn dài, Hờn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài
Trông quân Tàu tàn phá non sông nhà
Đoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu
Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Quyết Chiến!
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Quyết Chiến! Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà, nối chí dân hùng anh
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Hy Sinh!
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Hy Sinh! Thề liều thân cho sông núi
Muôn Năm Lừng Uy!
The Following 7 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
hoi nghi thanh do 1990, be lu viet cong ban giao nuoc viet nam cho bon tau cong, bay gio bon chung dung danh nghia la cho thue dat, thuc te la ban giao dat nuoc tu tu va cho bon chung vao viet nam o khap noi.
The Following User Says Thank You to daithanhgia For This Useful Post:
Chuyện cũng không còn xa lạ với người dân Việt. Trong suốt bao năm CSBV cứ mãi ôm mộng xâm chiếm miền Nam thì chúng đã vướng vào cái bẫy của TC kể từ đó. Dân miền Bắc nghèo đói đến độ ăn cả vỏ cây để mà cầm cự qua ngày, thì lấy đâu ra kinh phí mà trang bị súng đạn.
Những gì CSBV đã vay của TC thì giờ cũng đã đến lúc phải trả. Từng tấc đất rồi sẽ lần lượt lọt vào tay TC để bù lấp bớt vào khoản nợ khổng lồ trước đây. Gần đây nhất thì cả nước đều thấy những tên chóp bu VC đều đưa con cái và tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Một ngày không xa nữa, VN sẽ còn gì ngoài cái vỏ trống không?
TC đã bắt đầu đưa dân của chúng đến cư ngụ khắp nơi trên đất Việt, và thậm chí những nơi đó đều có thể đã được quyền "Tự Trị". Nhà hàng, khách sạn đều có tiếng Tàu và người Tàu quản lý. Thậm chí chúng cũng chỉ dùng tiền của TC chứ không dùng tiền của VC. Ngày càng thêm rõ ràng cho một ngày mai của đất Việt sẽ về đâu.
Ngày xưa khi đất nước lâm nguy thì các bô lão cũng cùng nhau kêu gọi "Hội Nghị Diên Hồng" để cùng nhau tìm đường cứu quốc. Bây giờ thì từ thanh niên cho đến lão ấu cũng ngồi bàn tròn, nhưng chỉ là bàn nhậu thì chỉ còn con đường vong quốc. Vận nước đã không còn có thể nhờ vào những con ma men này rồi. Lịch sử sẽ lại sắp tái diễn với ngàn năm đô hộ giặc Tàu.
The Following 7 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
bọn việt cộng đả mưu tính từ lâu chúng sợ Hội Nghị Diên Hồng tái diển ,nên chúng đả sắp đặc từ lâu ,là cho bọn trẻ sống thác loạn cần sa ma tuý,người lớn tuổi thì nhậu nhẹt ,vợ 2 vợ3 ,nên họ không có để tâm trí vào vận mệnh đất nước ,còn lại các người yêu nước thì chúng đả bày sẵn phiên toà kết án những người này là những chống chánh quyền phá hoại đất nước ,làm tay sai cho ngoại ban ,
The Following 6 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
Giờ này mà chế độ CS Hanoi lại đi cái loại policy kiểu thời Từ Hy Thái Hậu là sao ? Sở dĩ có loại polcicy này là vì thời đó Mãn Thanh thua cuộc chiến Bạch Phiến với tụi Ăn-Lê mới đành chịu cái sự cho tụi Anh nó mướn HOng Kong 99 năm.
Tụi da trắng khg bao giờ có loại policy này cả cho dù xứ họ bé tí thế nào về sức mạnh kinh tế ..cũng chả bao giò có loại cho ngoại bang thuê đất lảnh thổ củ nước mình trong 99 năm , như Luxembourg, Áo... là những nuớc có kinh tế là loại "nghèo" so với mấy anh hàng xóm "nhà giàu" như Pháp, Đức , Ý họ cũng đâu cho ai mướn 1 phần đất trong xứ họ kiểu 99 năm chứ ????
Từ đây về sau VN sẽ có ba "đặc khu kinh tế" lừng danh sặc mùi chệt 5-SVPK ngay trong lảnh thổ VN
---> xem như tụi Trung cộng nó luộc Con ẾCH VN chín từ từ rồi, làm gì con Ếch còn phản xạ tự nhiên nhẩy ra khỏi nồi luộc chứ .
Sao lại nói oan cho bọn CSVN tụi nó đâu có bán nước đâu, tụi nó chĩ CẦM thôi.
99 năm sau bọn chó đẽ hán cẩu sẻ dùng cái chiêu cướp TS & HS rồi cướp lấy đất.
The Following User Says Thank You to OroValley For This Useful Post:
Thấy hay thì phải biết học hỏi người ta, chứ sao đạn chưa nổ thì tụi bay quấn quít nhau bỏ trốn? Rồi than thở bị VC "ăn cướp"... "Cướp" cái con cặc á! Lũ đốn mạt bay làm tiêu tan đất nước....
Hãy về thăm lại cầu tiêu Ba Đình lần cuối đi con. d8e63 sau này không còn dịp nữa!
Mày không đáng là người để mọi người tiêu phí thời gian với những lời lẻ thất học của mày.
Con người luôn khai tên đổi họ. tao không muốn nói chuyện với mày lần thứ hai. bye!
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.