Hai du khách Việt này được lên đài Mỹ. Họ đă phát hiện kẻ lạ mặt trong pḥng khách sạn, họ đă hô hoán và nhanh chóng khống chế kẻ đột nhập trước khi cảnh sát ập tới. Hai người này là nhà sản xuất phim nhưng chưa từng nghĩ sẽ có trải nghiệm “như phim” ngoài đời thật như vậy.
Theo bản tin trên Đài Fox 35 Orlando ngày 7-3, Anh Nguyen và Tan Duong đến Mỹ để tham dự một liên hoan phim sẽ diễn ra vào tuần này tại thành phố Orlando, bang Florida.
Tuy nhiên, ngay trong đêm đầu tiên họ ở Orlando, cả hai đă một phen hú vía khi phát hiện một người lạ mặt trong pḥng khách sạn nằm ngay khu trung tâm Orlando.
Bản tin của Đài truyền h́nh Fox về hai du khách Việt tóm kẻ lạ mặt nghi là trộm – Ảnh chụp màn h́nh
Anh Nguyen kể lại khoảnh khắc đó với đài truyền h́nh địa phương: “Tôi kiểm tra toàn bộ tư trang gồm ví tiền, điện thoại… Sau đó, tôi hét lên khi thu gom đồ đạc và đánh thức người bạn cùng pḥng dậy”.
Cảnh sát nói khi họ đến nơi đă thấy anh Tan Duong khống chế nghi phạm là một phụ nữ da màu.
“Bà ấy đă cố gắng tẩu thoát nhưng rất may là cảnh sát đă có mặt” – Tan kể.
Cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm khai tên Nicole Watkins, 40 tuổi, là một người vô gia cư. Bà này đă cố gắng chạy trốn trong lúc bị dẫn về đồn cảnh sát. Kiểm tra người bà này, cảnh sát phát hiện có dụng cụ để sử dụng ma túy.
Nghi phạm đang bị cáo buộc các tội danh tẩu thoát, tàng trữ ma túy và trộm cắp tài sản có giá trị lớn.
Hai du khách Việt tỏ ra nhẹ nhơm khi nghi phạm đă bị bắt giữ và chỉ được thả với số tiền bảo lănh 15.000 USD. “Đồ đạc của chúng tôi vẫn c̣n nguyên”, Tan nói.
“Thật sự chúng tôi có hơi lo lắng v́ đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Orlando”, một trong hai du khách Việt chia sẻ. Họ cũng nói không ngờ rằng bản thân sẽ trải qua một chuyện như phim trên đất Mỹ