Người vợ vừa đi làm về, bước vào nhà đã quẳng cái túi xách xuống ghế, vẻ mặt hậm hực bực dọc nói với ông chồng:
- Em ghét cái gã ăn xin trên đường về nhà mình thật đó, nhìn lão ta em bực không chịu được.
Ông chồng ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế em yêu, hắn làm gì mà em phải ghét như vậy?
- Hôm qua em đi ngang qua thấy gã ta nằm co ro ở góc đường vì đói. Thế là em về nhà mình lấy một ít thức ăn đem cho lão ấy...
- Ồ, đó là việc làm tốt mà. Điều gì làm em tức giận như vậy chứ?
Người vợ tức giận đáp:
- Sáng nay lão thấy em đang trên đường đi chợ, gã ăn xin không biết điều ấy liền gọi em lại và đưa cho em quyển sách "Học nấu ăn căn bản". Anh xem vậy có tức không?
VietBF © sưu tầm