06/30/20
Chính phủ Trump đang chơi trò loại bỏ. Đầu tiên là nhắm vào những sắc dân Hồi Giáo, kế tiếp những người Mễ, Mỹ La Tin không có giấy tờ (không phải tội phạm), DACA, những trẻ em lớn lên tại Mỹ có cha mẹ vào không
hợp pháp.

Kế tiếp, loại bỏ bớt di dân qua việc cắt bỏ bớt những chương trình đoàn tụ gia đình qua Mỹ, những di dân vào Mỹ theo diện làm việc, kích động làn sóng kỳ thị nhắm vào sắc dân châu Á qua COVID-19, rồi nhắm vào những người Mỹ da đen khi luôn kích động rằng hầu hết những người biểu tình phản đối chỉ là trộm cướp, phá hoại và cuối cùng là loại bỏ chính người dân Mỹ, nghèo và bệnh tật, qua hình thức muốn bãi bỏ Obamacare trong thời điểm dịch bệnh lên cao, có những nơi đã không còn giường tại ICU để chữa bệnh.
Một điều không ai có thể tự tin và bảo đảm 100%, chính là sức khỏe của mình. Hôm nay còn khỏe đấy, chắc gì ngày mai?COVID-19 là một loại virus lạ, những biến chứng của chúng để lại không biết như thế nào về lâu dài, nếu chẳng may mắc phải.
Tình hình kinh tế đang tuột dốc, các chuỗi hàng bán lẻ dần thông báo đóng cửa, bỏ người, các hãng máy bay, du lịch ế ẩm, hãng xưởng thông báo sa thải.
Trước mắt, chưa thấy có thuốc ngừa/chữa nhanh chóng. Việc bạn thấy thản nhiên khi những người khác mất bảo hiểm sức khỏe khi bạn yên ấm và ủng hộ chính phủ hiện tại bằng mọi giá thì nếu đùng một cái, bạn không còn việc làm nữa, bạn cần một nơi nào đó để có bảo hiểm trong lúc rối ren, dịch bệnh không chừa một ai như bây giờ.
Lúc đó, bạn sẽ làm cách nào để có bảo hiểm với giá rẻ nhất? Nếu trước đây bạn có tiền sử bệnh và cần phải săn bảo hiểm mới, chuyện gì xảy ra nếu các hãng bảo hiểm từ chối bạn và gia đình? Bạn có con nhỏ hơn 26 tuổi, nhờ Obamacare mà các con bạn được bảo bọc trong bảo hiểm của hãng nếu còn đang đi học.
Vậy đùng cái, Obamacare bị hủy bỏ, những điều đi theo Obamacare cũng bị bãi bỏ theo.
Có câu chuyện ngụ ngôn "Chim Sẻ và Rắn" kể rằng:
"Chim sẻ đang đứng ở tổ mình trên cây ngô đồng nhìn sang cây me, nó thấy một gã rắn độc đang bò vào tổ chim sẻ bên đó. Nó thụt đầu vào tổ, nằm im. Gã rắn độc chén sạch cả ổ chim sẻ bên cây me. Hôm sau gã rắn độc bò lên cây ngô đồng. Chim sẻ mẹ bên cây xà cừ nhìn thấy. Thôi, mặc kệ, nó nghĩ, và thụt đầu vào tổ.
Ổ chim sẻ bên cây ngô đồng bị gã rắn độc chén sạch và nó lại lần sang bên cây xà cừ..."
Những người đang thản nhiên nhìn, thậm chí tán dương những hành động độc ác, bởi chúng không xảy ra với mình, ảo tưởng nghĩ rằng, mình đang ở trên một nhánh cây cao.
Họ trông chờ Trump thêm 4 năm nữa, bởi họ nghĩ rằng, sẽ không có cách nào họ sẽ nằm trong số những con chim sẻ sẽ bị con rắn độc đó với tới.
Trong chuỗi phim tài liệu "Living Undocumented", anh chàng Temo, một cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã bầu cho Trump năm 2016, cũng nghĩ như thế. Anh không nghĩ có cách nào vợ anh lại bị trục xuất khi cô đã ở Mỹ khá lâu, làm ăn lương thiện, không phạm một tội nào, lại là vợ của một thủy quân lục chiến.
Nhưng anh đã lầm, vợ anh bị trả về...
Các con anh khóc vì xa mẹ, gia đình anh bị chia rẽ bởi chính sự đóng góp của anh...
Liệu bạn có sẽ như anh ta, sau 4 năm nữa?