11/21/20
Tui thực sự không hiểu tại sao những người Việt trong & ngoài nước ủng hộ ông Trump đến bất chấp đúng sai làm gì?
Thà người chống ông ta thì tui còn hiểu được. Vì họ chống là chống cái vô đạo, cái sai trái của ông ta. Còn người ủng hộ lại ủng hộ hết mọi điều về ông ta. Chi rứa?
Hơn thế, những người chống thì chỉ chống các sai, chứ không phải chống một ông tên Trump. Ông Trump cũng bao nhiêu con người khác, được tạo nên từ hằng hà dữ liệu thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, ký ức, cảm xúc, ý niệm, sự phân biệt....
Nói chung, con người là một tập hợp của những thứ trên. Nó không cố định mà thay đổi như mây bay, nước chảy.
Trong tập hợp ấy có phần tốt, phần xấu, phần không tốt không xấu; phần thiện, phần ác, phần không thiện không ác; phần ngu, phần khôn, phần không ngu không khôn.....
Cho nên làm sao ta chống hết toàn bộ con người ai đó được? Ta chỉ có thể chống cái sai, cái xấu, cái ác thôi. Cái đúng, cái tốt, cái thiện thì chống làm gì?
Vậy thì khi ủng hộ cũng vậy. Ta chỉ nên ủng hộ cái đúng, cái tốt cái thiện thôi chứ.
Ủng hộ tất cả thì đã sai rồi. Thử nhìn lại xem: ông Trump trước khi làm Tổng Thống là ai? Bản chất Ổng như thế nào thì sau khi ổng làm Tổng Thống cũng như thế ấy thôi. Điều này nói lên rằng đâu phải ổng quyết định điều gì hay làm gì cũng đúng trong khi trước đó ổng đã phá sản nhiều lần. Còn đạo đức thì quá tệ.
Không lẽ 70 năm cuộc đời ổng nhiều tính xấu, khi làm Tổng Thống hoát nhiên ổng thành Thánh?
Vì vậy mong rằng khi ta chống hay ủng hộ ai thì phải ủng hộ đúng và chống đúng nhé: chống cái sai và ủng hộ cái đúng.
Đừng bất chấp ủng hộ kẻo bị người ta chê cười rồi tự ái, sân si.
Chứ quyền ủng hộ ai đó là quyền của các bạn (miễn đúng). Không ai đi chống cái đúng đâu các bạn ạ!
Quan Sát Tâm
STLĐ