Thời gần đây, trên mạng còn lan truyền một số hình ảnh nóng bỏng, được cho là của Vy Oanh và người chồng hiện tại. Theo chia sẻ của người tung loạt ảnh này thì đó là những hình ảnh Vy Oanh gửi cho vợ cũ của chồng, khiến Vy Oanh nói rằng: "Chị sống hèn thế bảo sao chồng tôi không bỏ của chạy lấy người.
Sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng "chỉ mặt điểm tên", Vy Oanh liên tục vướng phải rất nhiều lời đồn đại gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân. Trong đó có những tin đồn như cặp bồ, cướp chồng.
Cách đây ít phút, trên mạng còn lan truyền một số hình ảnh nóng bỏng, được cho là của Vy Oanh và người chồng hiện tại. Theo chia sẻ của người tung loạt ảnh này thì đó là những hình ảnh Vy Oanh gửi cho vợ cũ của chồng.
"Trong lúc vợ chồng người ta đang sống chung với nhau. Vy Oanh đi giật xong còn chụp ảnh gửi cho vợ người ta để khiêu khích", tài khoản tung ảnh viết.
Quá bức xúc trước những câu chuyện đang được lan truyền về mình trên mạng, mới đây, Vy Oanh đã quyết định lên tiếng để nói rõ tất cả.
Theo lời Vy Oanh, những hình ảnh đó là có thật nhưng cũng là ảnh vợ chồng cô hôn nhau. Đồng thời, nội tình sự việc thì không phải như những lời đồn đại.
"À hoá ra hình sex mà chị hù đợt đó là chỉ vậy thôi đó hả, ít thế chị?
Bao lần hại tôi mà không có tí chứng cứ tự lập face ảo tự vu, tự im nên nay bắt tay với bà Hằng à? (hình này chỉ có chị có, tôi gửi vợ chồng tôi cho chị hiểu khó phá được lắm).
Trước vô công rỗi nghề nhưng nghe nói sau này chị cũng tập tành làm ăn rồi cũng không khá được à? Chồng tôi để lại hết tài sản mà không biết làm lại ăn hết rồi à?".
Vy Oanh cũng ngầm tiết lộ người nhận là vợ cũ của chồng cô nhưng thực chất gia đình bên chồng không ai biết - chỉ là vợ bé:
"Vợ à, chứng minh nào!
Ít nhất là 1 hình chụp chung với đại gia đình chồng hoặc ảnh ra mắt, ảnh cưới, thôi nôi con cái có gia đình 2 bên nếu chị không thể được cưới hỏi đàng hoàng hay giấy đăng ký kết hôn chứ nhỉ?
Chị bảo 10 năm vậy mà không có được à! Mãi 10 năm mà không ai biết mặt kể ra cũng "lạ" nhỉ? Hay chui rúc kĩ quá vì sợ vợ người ta nên gia đình bà con họ hàng nhân viên chồng em không ai biết mặt chị nhỉ?
Nhớ lần đầu chồng tôi chở tôi đi gặp chị để tiện chăm sóc con, tôi đã rất vui vẻ vô tư còn tặng chị sợi dây chuyền kỉ niệm. Tôi nghĩ mình không liên quan đến chuyện trước đây chồng tôi với chị nên làm bạn bè cũng là thường, tôi thông cảm vì cùng là phụ nữ với nhau.
Ai biết tâm địa chị gớm giếc thế, nổi lòng tham ganh ghét sân si "đâm sau lưng" tôi khi thấy vợ chồng tôi hạnh phúc. Ủa ủa, lúc gặp nhau chị to mồm dõng dạc bảo chia tay với chồng tôi lâu rồi cũng mong anh hạnh phúc mà, còn khen tôi đẹp giỏi các kiểu, đểu nhỉ!
Chị sống hèn thế bảo sao chồng tôi không bỏ của chạy lấy người", Vy Oanh viết.