
Giả nhời câu hỏi của ông con trai: "Tham nhũng thì tồi tệ như thế nào hả bố?"
Nhà cháu nói: Tham nhũng tồi tệ như tội ác giết người con ạ.
Tham nhũng trong xây trường học, ăn bớt vật liệu, khiến trần nhà rơi xuống đầu, lan can tầng cao vỡ, khiến học sinh chết. Ấy là tội ác!
Tham nhũng khiến không có tiền để làm đường quốc lộ có dải phân cách cứng, tránh khu dân cư, khiến cho các em nhỏ học sinh phải đi học trên đường có xe tải hạng nặng chạy qua. Tai nạn giao thông chết người phần nhiều bởi như thế. Đó là tội ác!
Tham nhũng nhiều, khiến nhà nước phải đánh thuế nặng vào phương tiện ô tô để lấy tiền tiêu, khiến cho nhiều gia đình Việt, lẽ ra có số tiền đủ để ngồi trên những chiếc ô tô xịn, có độ an toàn cao, như Camry, nếu không may bị tai nạn, mức độ thương vong sẽ thấp, thì lại chỉ mua được xe có độ an toàn tồi cỡ Vios, tỉ lệ bị thương nặng và chết khi va chạm là cao hơn nhiều.
Ở nước ta, chỉ có đảng viên cộng sản mới tham nhũng, tham nhũng là tội ác như giết người. Con ạ!
---
Giá xe trên bảng kê này, còn chưa tính tới 10% thuế trước bạ nữa, của Việt Nam.
Nguyễn Anh Tuấn