Theo như lời chia sẻ của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung rằng, tôi tự thấy tôi dở hơi rồi. Giờ thì tôi đã biết vì sao tôi thành như thế này rồi. Tôi mạnh mẽ quá, cái gì cũng làm vì sợ người đàn ông không làm được, nên giờ tôi cô đơn một mình.
Vừa qua, tại một livestream của trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Ngọc Anh đã trình diễn ca khúc về tình yêu vô cùng da diết. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nghe xong liền nói:
"Riêng về tình yêu, tôi thấy chị Ngọc Anh lúc nào cũng tràn ngập niềm đam mê, ngọt ngào. Người ta chưa kịp yêu mà nghe chị Ngọc Anh hát đã thấy muốn yêu rồi".
Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ: "Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi tới chị em phụ nữ, làm gì thì làm, cứ phải yêu hết mình, hết lòng. Đối với tôi, yêu là cho chính mình chứ không phải cho người đàn ông.

Ngọc Anh
Khi tôi yêu, tôi muốn trái tim của mình được nuôi dưỡng, chứ không phải bị mất đi tình yêu cho người đàn ông. Yêu là cho chính mình, đó cũng là cách yêu bản thân.
Nhiều người cứ sợ yêu hết mình rồi khi người ta bỏ đi thì mình mất hết nhưng thực ra không hề mất vì bản thân mình cũng đã được yêu, được nuôi dưỡng cảm xúc rồi. Đó là quan điểm của tôi".
Tiếp đó, MC Ngọc Hân hỏi quan điểm của các nghệ sĩ về việc muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ hay yếu mềm để được chở che trong tình yêu. Ca sĩ Quỳnh Vi nói luôn:
"Tôi nghĩ sự mạnh mẽ là cần thiết nhưng đàn bà cũng nên giữ lại chút nữ tính, mềm yếu của mình. Những người đàn bà mạnh mẽ quá thường ôm đồm tất cả mọi thứ nên rất mệt mỏi và không cho người đàn ông cơ hội được thể hiện, lo lắng cho mình.
Đối với tôi, đôi khi tôi cần mạnh mẽ nhưng đôi khi cần phải mềm yếu".

Quỳnh Vi
Nguyễn Hồng Nhung ngồi cạnh, nghe vậy liền thốt lên: "Thế thì tôi tự thấy tôi dở hơi rồi. Giờ thì tôi đã biết vì sao tôi thành như thế này rồi. Tôi mạnh mẽ quá, cái gì cũng làm vì sợ người đàn ông không làm được, nên giờ tôi cô đơn một mình.
Thực ra, tôi nghĩ trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông tinh tế để có cơ hội yếu mềm. Có những người đàn ông không hề biết khi nào phụ nữ cần giúp đỡ để tới giúp.
Nhiều khi tôi cũng chờ xem người ta có làm hay không nhưng người ta không làm, thế là tôi lại phải làm. Tôi không hề làm trong sự vui vẻ, dâng hiến mà ngược lại, rất áp lực khi phải làm việc.
Nhưng khi tôi hỏi người ta tại sao không làm, họ chỉ bảo cứ để đấy, rồi họ sẽ làm. Tôi cứ chờ mãi, cuối cùng người ta vẫn không làm nên tôi phải làm. Đó là câu chuyện của tôi. Tôi không có cơ hội để yếu mềm trước người đàn ông tôi quen.

Nguyễn Hồng Nhung
Nhưng dù thế nào thì phụ nữ vẫn có quyền được yếu mềm và được yêu. Đàn ông sinh ra để làm đàn ông, đà bà sinh ra để làm đàn bà. Khi được trả về đúng vị trí của mình thì ai cũng mong muốn điều đó.
Tuy nhiên, có những người phụ nữ như tôi, không may gặp phải trường hợp bắt buộc phải trở thành trụ cột gia đình thì tôi vẫn phải làm. Tôi không làm thì ai làm? Đó là sự không may mắn của tôi.
Nhưng hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Cứ cố gắng đến lúc nào không thể cố gắng được nữa, tận sức rồi mà không đến đâu thì chia tay. Lúc đó, tôi không hề hối tiếc vì đã làm tận sức rồi".