"Mụ sắp 50 tuổi, tàn tạ hết thời rồi, cam chịu số kiếp lẻ loi đi" – MC Cát Tường đọc lá thư chửi mình.
Mới đây, trên kênh Youtube của mình, MC Cát Tường đã bày tỏ nỗi bức xúc của cô với một trường hợp khán giả kỳ lạ.
Tôi mai mối không nhận tiền bạc
Người đàn ông này muốn nhờ tôi làm mai mối với một người phụ nữ từng lên chương trình Hẹn ăn trưa tôi làm nhưng lại rất quỳ quặc.

MC Cát Tường
Ông ấy muốn gặp tôi bằng được, đứng trước cửa nhà tôi rất lâu, ra tận cửa hàng của tôi rồi thuê cả khách sạn gần nhà để chờ gặp tôi. Nhưng nhân viên của tôi hỏi có chuyện gì thì ông ta nhất quyết không nói, đòi gặp tôi mới nói.
Tôi chỉ là MC, không có được thông tin cá nhân người phụ nữ kia để mai mối cho ông ấy. Thông tin này chỉ biên tập mới biết và họ cần bảo mật. Bởi vậy nên tôi không thể đưa thông tin của người phụ nữ kia cho ông ấy.
Tôi làm mối rất nhiều nhưng chỉ ở trên truyền hình. Ngoài đời, tôi không làm mối cho ai hết vì còn gia đình, công việc. Bản thân tôi còn ế, chưa tìm được người cho mình đây.
Bởi vậy, ai muốn được mai mối thì phải tìm tới nhà sản xuất chương trình để nhờ họ. Tôi làm MC, chỉ có nhiệm vụ kết nối mọi người tại chương trình thôi. Tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân khi chương trình hoặc nhân vật chưa đồng ý.
Nhiều người gửi thư đến nhờ tôi mai mối riêng, còn nói trả tiền cho tôi nhưng tôi không làm thế được. Tôi làm mai mối là tùy duyên, không nhận tiền bạc của ai hết. Rất mong mọi người thông cảm cho tôi.
Một số khán giả cũng nói họ bị khiếm khuyết chỗ nọ chỗ kia nên ngại lên truyền hình nhưng vẫn muốn nhờ tôi làm mai mối. Tôi rất thương họ nhưng đành chịu vì tôi làm gì có ai để mai mối. Trên chương trình, tôi chỉ là MC, còn lại có biên tập lo hết.
Tôi có thù hận gì với ông mà ông chửi tôi
Quay trở lại trường hợp người đàn ông kia. Ông ấy gửi cho tôi rất nhiều lá thư để nhờ tôi kết nối.
Tôi không trả lời vì không muốn cá nhân liên lạc với cá nhân nhưng tôi vẫn trân trọng và gửi thông tin của ông ấy về chương trình Hẹn ăn trưa để nhờ họ mai mối giùm cho người phụ nữ kia. Tôi còn năn nỉ bên biên tập một cách tha thiết.
Trong lúc tôi đang chờ bên chương trình hồi âm thì đùng một cái, sáng hôm qua tôi nhận được lá thư từ một người khác nhưng tôi nhìn nét chữ thì chắc chắn đó là người đàn ông kia vì giống nhau 100%.
Trong lá thư này chửi tôi: "Ê mụ phù thủy Cát Tường già nua, mụ có đáng là người của quần chúng không? Cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho mụ cũng là lãng phí.
Mụ suốt ngày bày đặt đi quay rồi bám theo mồi chài nghệ sĩ Tiết Cương, không biết nhục. Rõ là đỉa bám chân hạc. Tiết Cương có đầy cô gái đẹp vây quanh, đâu có thèm đến mụ già Cát Tường. Đồ chạy theo xách dép không đáng.
Người ta lấy vợ để đẻ ra những đứa con xinh đẹp, thông minh. Mụ làm sao có được khả năng đó. Mụ sắp 50 tuổi, tàn tạ hết thời rồi, cam chịu số kiếp lẻ loi đi.
20 năm trước Tiết Cương còn không thèm vớt vát mụ, nay còn gì nữa đâu, vô vọng".
Trời ơi, tôi có thù hận gì với ông mà ông chửi tôi như thế. Tôi đọc lá thư này cho cả nhà tôi nghe mà ai cũng ngạc nhiên, không ai hiểu ông ấy bị làm sao.
VietBF @ Sưu tầm