"TẤM ẢNH THAY NGÀN LỜI NÓI".
Hillary Clinton "thì thầm hứa hẹn" với Vladimir Putin.
Trong cuộc gặp vào ngày 8.9.2012 tại Vladivostok, Nga, "nàng Hiu" - khi đó đang là Ngoại trưởng Mỹ - rỉ tai "ỉ ôi" với tên đồ tể Vladimir Putin rằng "sẽ đứng lên sát cánh với Putin".
Vậy mà sau khi thua cử trong cuộc đầu phiếu vào năm 2016, mụ chính trị "da" đảng Lừa nầy đã "bệu bạo" "la ó" lên rằng "Nga đã liện hệ đén cuộc bầu cử, làm cho Donald Trump thắng cử". Đảng Lừa đã lập ra ủy ban điều tra việc "Trump liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử" trong mấy năm nhưng Ủy ban nầy không nêu được bằng cớ. Nhục!
Qua tấm hình nầy, đến đứa con nít cũng biết "ai liên hệ với ai" rồi; ngoại trừ đám đảng viên đảng Lừa, cùng lũ tay sai, trong đó có đám "Mỹ gốc Mít" chuyên theo đóm ăn tàn, hễ "Lừa" bảo sao nghe vậy. Buồn!
Ảnh trong bản tin: Mikhail Metzel, AP.