Đứng ở góc độ người dân nhìn vào các quan hệ xã hội, có lẽ chúng ta cũng phải coi tham nhũng là một phần tất yếu của cuộc sống và chung sống hoà bình với nó.
Tham nhũng tràn lan, từ quan nhất phẩm trên thiên đình đến hạng bét bát phẩm, cửu phẩm ở thôn xã, công chức, viên chức làng nhàng cứ cầm tiền, tài sản nhà nước, công quỹ là đục khoét - tham nhũng đang ở quanh ta như “màu xanh tháng ngày”
Một anh nhân viên quèn được giao đi mua một bộ bàn ghế văn phòng gửi giá vào, cửa hàng viết hoá đơn tăng lên kiếm tý phần trăm tưởng là chuyện vặt, nhưng đằng sau cái hoá đơn ấy là cả một hệ thống ăn theo - những lỗ hổng về quản lý nhà nước đã đẻ ra hàng loạt các công ty ma để mua, bán hoá đơn khống, nhà nước mất hàng nghìn tỷ tiền hoàn thuế… các cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Họ đã bảo kê, chỉ điểm cho các công ty này hoạt động - một ví dụ về nhân dân bị tha hoá từ chính bộ máy nhà nước.
Tham nhũng ở quanh ta, hàng ngày chúng ta chung sống với nó vì hiện tượng “tha hoá nhân dân” đang diễn ra.
Bất cứ người dân nào thấy tiền bạc, tài sản nhà nước hở ra cũng có thể chiếm đoạt được.
Lấn chiếm đất công, đút tiền cho chính quyền phạt tồn tại, nhiều năm sau lại đút tiền hợp thức hoá… giữa dân và cán bộ chính quyền cấu kết với nhau chiếm đoạt tài sản nhà nước là hoàn tất một sự tha hoá - quan tha hoá, dân cũng tha hoá, đó có phải là chung sống hoà bình với tham nhũng, tiêu cực?
Đất nước hoà bình phát triển kinh tế, cần kỹ sư, nhà quản trị, giáo viên…
Tại sao học sinh giỏi lại lao vào các trường công an, quân đội đông thế, đẩy điểm tuyển lên cao ngất ngưởng?
Cái này do chính sách đẻ ra, vào công an quân đội lương cao, cơ hội thăng quan tiến chức dễ, chế độ đãi ngộ hưu trí riêng biệt, lại có quyền ăn, quyền nói… nên gia đình nào cũng muốn cho con trở thành sĩ quan trong công an, quân đội, điều này rõ ràng bất bình thường và bất bình đẳng.
Hỏi một phụ huynh, tại sao cho con thi vào trường công an, phụ huynh nói: Để bảo vệ chế độ, đảng nhà nước, chống tham nhũng tiêu cực ngành công an phải tăng cường chất lượng, cần nhiều học sinh giỏi.
Hỏi: Tham nhũng tiêu cực không còn, công an thất nghiệp thì tính sao?
Phụ huynh cười ha hả vô tư trả lời: Cứ nói đùa, còn lâu mới hết tham nhũng, tiêu cực nhé.
Hoá ra “tha hoá nhân dân” nó là thế, lên án tham nhũng nhưng chung sống hoà bình với tham nhũng - tham nhũng có thể đem đến cơ hội tiềm năng, tại sao không chung sống hoà bình với nó.
Phải chung sống hoà bình với tham nhũng cũng đúng thôi, nó có thể là ông hàng xóm, bạn cùng học, đồng nghiệp, con cháu, họ hàng, người thân… ai cũng có thể trở thành kẻ tham nhũng tiêu cực, chống làm sao được - không vô lý khi đảng chống tham nhũng tiêu cực còn phải nói đến hai chữ “nhân văn”, vẫn có vùng cấm vùng ngoại lệ.
Kẻ nào dám bảo, nói “chung sống hoà bình với tham nhũng tiêu cực” là phản động, bất mãn xin phản biện.