Twitter đã mất quá nhiều thời gian để chuyển các dòng tweet và tin nhắn trực tiếp của Donald Trump trong vụ kiện liên bang do Luật sư đặc biệt Jack Smith đưa ra đến nỗi thẩm phán cuối cùng đã hỏi: “Có phải vì [Elon Musk] muốn làm lành với cựu tổng thống không?”
Sự qua lại “lố bịch” với Twitter, như Thẩm phán Beryl Howell đã gọi nó, xuất hiện trong bảng điểm mới chưa được niêm phong theo báo cáo của Politico.
Quá trình bắt đầu với lệnh khám xét được ban hành vào ngày 17 tháng 1, cho phép Twitter có 10 ngày để chuyển giao tất cả dữ liệu liên quan cho Trump trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.
Twitter, được đại diện bởi George Varghese, Ari Holtzblatt và Ben Powell của công ty luật WilmerHale có trụ sở tại Los Angeles, liên tục bị đình trệ.
Cuối cùng mất kiên nhẫn trong phiên điều trần ngày 7 tháng 2, Howell ám chỉ Musk: “Có phải vì CEO mới muốn làm lành với cựu chủ tịch không?” Người sáng lập Tesla đã mua Twitter vào ngày 27 tháng 10 năm 2022 và đổi tên nền tảng này thành X vào tháng Bảy.
Trong số các vấn đề có cáo buộc của Twitter rằng họ cần thông báo cho Trump về lệnh khám xét vì công ty lập luận rằng một số dữ liệu có thể được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp.
Howell trả lời rằng Trump không có khả năng thực hiện công việc kinh doanh của chính phủ với các trợ lý cấp cao trong các tin nhắn trực tiếp trên Twitter của ông ấy.
Gregory Bernstein, một thành viên của nhóm cố vấn đặc biệt, lập luận, “Thực sự có những lý do cụ thể có thể nhận thức được để nghĩ rằng nếu cựu tổng thống đã thông báo về các bước điều tra bí mật này, thì sẽ có tác hại thực sự và gây lo ngại cho cuộc điều tra, cho các nhân chứng sẽ phía trước."
Giả mạo nhân chứng là một trong những cáo buộc được đưa ra trong vụ án, một chiến thuật mà Trump được cho là đã sử dụng thường xuyên trong quá khứ, chẳng hạn như trong các phiên điều trần ngày 6 tháng Giêng.